Chuyên Đề

Lời Chúa Rõ Ràng Người Bình Thường Có Hiểu Được Không

Bởi Sưu Tầm· · 5 phút đọc
Lời Chúa Rõ Ràng Người Bình Thường Có Hiểu Được Không

Trong suốt một thời gian dài của lịch sử Hội-thánh, nếu ai hỏi ‘Người bình thường có hiểu được Kinh Thánh không?’ thì câu trả lời của nhiều người sẽ là “không”. Lý do đơn giản là vì khi ấy chỉ có Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, Hy Lạp và La-tinh. Phần lớn tín hữu bình dân ở châu Âu không nói được những ngôn ngữ ấy. Ngay cả khi họ biết đọc, thì sách chép tay cũng vô cùng hiếm và đắt đỏ. Chỉ người giàu có mới đủ khả năng mua sách, và nhiều người khi ấy cũng không biết đọc. Hầu hết người bình dân không biết chữ, và họ phải nhờ đến giới chức sắc tôn giáo (những người có học thức) đọc và giải nghĩa Kinh Thánh cho họ hiểu.

Lời Chúa không chỉ dành riêng cho giới chức sắc tôn giáo

Vào thời kỳ Cải-chánh, giai đoạn có nhiều biến đổi lớn về mặt thuộc linh vào thế kỷ 16, người ta bắt đầu dịch Kinh Thánh sang những ngôn ngữ mà người bình dân ở châu Âu sử dụng, như tiếng Anh, tiếng Đức, v.v. Đồng thời, máy in cũng được phát minh, khiến Kinh Thánh trở nên dễ tiếp cận hơn. Đột nhiên, rất nhiều người có thể tự mình đọc Kinh Thánh. Tuy nhiên, Giáo-hội Công-giáo La Mã lúc bấy giờ không mấy vui vẻ về điều đó. Họ tin rằng thật nguy hiểm khi để dân thường tự đọc Kinh Thánh mà không có sự dẫn dắt của một thành viên thuộc giới chức sắc tôn giáo.

Kinh Thánh vốn dĩ đã rõ ràng

Các lãnh đạo phong trào Cải-chánh không đồng ý với quan điểm này, và họ đã xây dựng một giáo lý về “tính rõ ràng của Kinh Thánh”. Họ lập luận rằng tất cả những gì chúng ta cần biết để được cứu rỗi đều được giải thích rõ ràng trong Kinh Thánh, đủ rõ để bất kỳ người bình thường nào cũng có thể hiểu được. Giáo lý này được chấp nhận rộng rãi, và ngày nay các tín hữu trên toàn thế giới có thể dễ dàng có được một quyển Kinh Thánh cho riêng mình, họ có thể đọc Lời Chúa mỗi ngày, học Kinh Thánh một mình hoặc cùng với người khác. Các nhà truyền giáo vẫn đang tiếp tục dịch Kinh Thánh sang nhiều ngôn ngữ khác, để ngay cả những người ở những nơi xa xôi nhất trên thế giới cũng có thể tiếp cận được với Kinh Thánh. Một số nhà truyền giáo còn đặt Kinh Thánh trong khách sạn, bệnh viện, và nhiều nơi công cộng khác. Có những Cơ-đốc nhân phải chờ đợi và cầu nguyện nhiều năm mới có được quyển Kinh Thánh của riêng mình, và họ sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro để có được Lời Chúa.

Kinh Thánh không phải lúc nào cũng dễ hiểu

Tuy vậy, Giáo-hội Công-giáo không phải là không có lý. Kinh Thánh là một tuyển tập đặc biệt gồm nhiều thể loại văn chương được viết trong suốt nhiều thế kỷ và những bối cảnh lịch sử khác nhau. Trong đó có các câu chuyện kể, thơ ca, luật lệ, thư tín, bài hát, v.v. Không phải điều gì trong Kinh Thánh cũng có thể áp dụng được cho mọi tình huống, mọi người ở mọi thời đại. Gia-cốp có bốn người vợ, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn khuyến khích chúng ta duy trì chế độ đa thê trong Hội-thánh ngày nay. Phi-e-rơ đã được kêu gọi bước đi trên mặt nước, nhưng tôi không khuyến khích bạn thử làm điều đó. Vì thế, việc đọc Kinh Thánh cần được thực hiện một cách cẩn trọng, biết đối chiếu các phân đoạn và xem xét bối cảnh lịch sử khi những điều ấy được viết ra. Chúng ta có thể không cần phụ thuộc vào một mục sư hay linh mục, nhưng chúng ta vẫn cần sử dụng sự khôn ngoan Chúa ban, cùng với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để hiểu rõ Lời Chúa.

Có một số điều chúng ta không thể hiểu được

Dù mọi điều cần thiết để con người nhận biết, yêu mến và phục vụ Đức Chúa Trời đều được trình bày rõ ràng trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta không nên kỳ vọng rằng mình có thể hiểu hết mọi điều được chép trong đó. Vẫn còn nhiều chủ đề phức tạp mà ngay cả các học giả Kinh Thánh cũng còn đang trăn trở. Một số chi tiết dường như đã bị mất dấu theo dòng thời gian, và chúng ta chỉ có thể phỏng đoán ý nghĩa thực sự của chúng.

Kinh Thánh là nguồn dưỡng nuôi đủ đầy cho đời sống thuộc linh

Dù vậy, bạn và tôi có thể đọc Lời Chúa, và dùng Lời ấy để gây dựng nhau, củng cố đức tin, tìm được sự khôn ngoan cho đời sống hằng ngày, để yêu Chúa nhiều hơn, để được yên ủi trong hoạn nạn và nhận biết chắc chắn tình yêu cùng sự cứu rỗi của Ngài. Nếu có điều gì chúng ta chưa hiểu, hãy cầu nguyện, hỏi những tín hữu khác hoặc các lãnh đạo thuộc linh, và chuyên tâm học hỏi để tăng trưởng trong sự hiểu biết. Nhưng bạn không cần phải hiểu hết mọi điều trong Kinh Thánh mới có thể được nuôi dưỡng và nhận phước từ Lời Chúa.

Kinh Thánh là thức ăn nuôi dưỡng linh hồn

Hãy mở Kinh Thánh ra, thưa chuyện với Chúa, đọc và suy ngẫm. Có lúc bạn sẽ thấy khó hiểu và bối rối. Nếu điều gì vượt quá tầm hiểu biết của bạn, hãy quay về với những lời đơn sơ của Chúa Giê-xu trong các sách Phúc Âm. Ở đó, bạn sẽ tìm được điều linh hồn mình đang mong mỏi. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: biblword.net

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ: Facebook Zalo

Bài viết liên quan