Văn Nghệ

MỌI SỰ HIỆP LẠI LỢI ÍCH CHO NGƯỜI YÊU MẾN CHÚA

Bởi Thanh Hữu··1 phút đọc
MỌI SỰ HIỆP LẠI LỢI ÍCH CHO NGƯỜI YÊU MẾN CHÚA

"Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định." (Rô-ma 8:28)

Có những lúc ta nhủ thầm không hiểu,
Những buồn vui xảy đến trong cuộc đời.
Cứ tưởng rằng mây nước lững lờ trôi,
Rồi tan biến theo thời gian vô nghĩa.

Con dân Chúa, là người Ngài chọn lựa, (1)
Thì mọi điều xảy đến trong đời ta.
Do ý định Chúa cho phép xảy ra,
Đem lợi ích cho thân hồn muôn thuở. (2)

Có những lúc, đối diện bao tan vỡ,
Trong việc làm, trong tài chánh hôn nhân.
Trong thử thách đầy khốn khó gian truân,
Để rèn thử đức tin ta trong Chúa.

Gióp đã trải bao gian tuân giăng bủa,
Mất hết con, mất tài sản chiên bò.
Ung nhọt đầy, ngồi gãi giữa đống tro, (3)
Vẫn trung tín, Chúa phục hồi đắc thắng. (4)

Phao-lô đã trải qua bao hoạn nạn,
Bao khốn cùng, bao bắt bớ, hiểm ngụy. (5)  
Vẫn quyết tâm nhìn xem Chúa bước đi,
Cho đến lúc nhận triều thiên vinh hiển. (6)

Chương trình Chúa vẫn còn đang thể hiện,
Trên muôn loài, trên thế giới nhân sinh.
Ngài đang nhìn, theo dỏi bước linh trình,
Để hướng dẫn, bảo vệ ta mọi lúc.

Hãy cảm tạ, hãy mừng vui, vâng phục,
Về ân lành, mục đích Chúa ban trao.
Dù quanh ta đang biến chuyển thế nào,
Nắm tay Chúa, cùng đồng hành tiến bước.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2026

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_______________________________________

(1) Giăng 15:16.
(2) Rô-ma 8:28.
(3) Gióp 2:7-8.
(4) Gióp 42:12.
(5) Rô-ma 8:35.
(6) 2 Ti-mô-thê 4:8

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan