Ở quê tôi, chỉ một ngày sau cơn sốt mua sắm mùa Giáng Sinh, những quả trứng Phục Sinh bằng sô-cô-la đã được bày bán khắp nơi. Điều đó khiến nhiều người băn khoăn: liệu chúng ta có nên tham gia vào những mùa lễ mà thế gian đã làm cho biến chất đến mức mất đi ý nghĩa ban đầu? Và những ngày lễ ấy có thực sự cần thiết cho đức tin của chúng ta không? 

Xuyên suốt lịch sử, Cơ-đốc nhân có nhiều quan điểm khác nhau về việc nên hay không nên giữ những ngày lễ, phần lớn đều xuất phát từ những lý do chính đáng.

Việc giữ các kỳ lễ không phải là điều cốt yếu cho đức tin

Trước hết, hãy bắt đầu với Sứ-đồ Phao-lô, người cho rằng việc cử hành các ngày lễ không phải là nền tảng quyết định đức tin khi ông nói trong Rô-ma 14:5: “Người nầy cho rằng ngày nầy tốt hơn ngày kia, còn người khác thì coi mọi ngày đều như nhau; mỗi người hãy tin chắc ở trí mình.”

Ông thậm chí còn chỉ ra rằng điều này có thể trở nên nguy hiểm nếu người ta cứ tuân theo các quy tắc về mùa đặc biệt cách mù quáng, với hy vọng nhờ đó mà được cứu rỗi. Ông viết cho người Ga-la-ti: “Anh em hãy còn giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm! Tôi lo ngại cho anh em, e rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em.” (Ga-la-ti 4:10-11).

Vấn đề ở đây là những tín đồ mới không phải là người Do Thái, bắt đầu nghe theo các giáo sư dạy rằng họ phải giữ trọn luật pháp Do Thái, kể cả các kỳ lễ tôn giáo thì mới được Chúa chấp nhận. Phao-lô coi điều này rất nguy hiểm, vì nó đi ngược lại sự tự do mà họ đã tìm thấy nơi Chúa Giê-su.

Ghi nhớ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho chúng ta

Vậy còn ngày nay thì sao? Một số lễ của chúng ta, như Thứ Sáu Tuần Thánh/Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần, thật ra bắt nguồn từ các kỳ lễ của người Do Thái xưa. Sự chết của Đấng Christ và sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh đã mang lại cho chúng ý nghĩa mới. Chúng ta không bị ràng buộc phải giữ các lễ ấy như một quy luật, cũng không cần phải kỷ niệm đúng ngày trong lịch Do Thái. Nhưng tôi nghĩ rằng thật tốt khi có những thời điểm được ấn định để chiêm nghiệm với lòng biết ơn sâu sắc về những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho chúng ta. Chính vì mục đích tưởng niệm này mà Đức Chúa Trời đã thiết lập Lễ Vượt Qua ban đầu (sau này trở thành Thứ Sáu Tuần Thánh), để dân Ngài luôn ghi nhớ cách Ngài đã giải cứu họ khỏi ách nô lệ.

Hiệp nhất Hội Thánh

Những dịp lễ này cũng góp phần hiệp nhất Hội Thánh trên khắp thế giới, khi các tín hữu thuộc mọi nền văn hóa cùng nhau tưởng nhớ những việc Chúa đã làm và làm chứng cho những người xung quanh. Đúng là tại nhiều quốc gia từng có truyền thống Cơ-đốc, các lễ này đã bị thương mại hóa đến mức gần như mất hẳn ý nghĩa ban đầu. Tuy vậy, chúng vẫn mở ra nhiều cơ hội để Cơ-đốc nhân trò chuyện với người chưa tin Chúa về lý do chúng ta kỷ niệm những lễ này, và mời họ tham dự những chương trình đặc biệt của hội thánh.

Về Lễ Giáng Sinh

Giáng Sinh là một ngày khá đặc biệt, vì nó không dựa trên lịch Do Thái mà được sắp trùng với các lễ hội mùa đông của dân ngoại. Giáng Sinh cũng dung nạp những biểu tượng của người ngoại, như cây thông Noel. Vì lý do đó, nhiều Cơ-đốc nhân không muốn mừng Giáng Sinh. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự giáng thế của Đấng Christ là một sự kiện làm rung chuyển cả trời và đất, nên nó rất đáng để chúng ta vui mừng kỷ niệm. Thế nên, nếu bạn cảm thấy khó chịu vì xài lịch của dân ngoại, bạn có thể chọn một ngày khác, hoặc bỏ cây thông đi nếu bạn thấy nó không phù hợp với đức tin Cơ-đốc, nhưng điều quan trọng là vẫn hãy tưởng nhớ những gì Chúa đã làm.

Lễ Tiệc Thánh

Có một lễ mà chúng ta không được bỏ qua chính là Tiệc Thánh hay còn gọi là lễ bẻ bánh/thánh lễ. Vì chính Chúa Giê-su đã truyền “Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta” (Lu-ca 22:19). Lễ này không gắn liền với một ngày cụ thể nào, mà là một thói quen đều đặn để suy ngẫm và bày tỏ lòng biết ơn.

Là con người, chúng ta cần những biểu tượng hữu hình như bánh và chén, những ngày lễ cụ thể và nghi thức, cũng như sự nhóm lại với các tín hữu khác, để nhắc nhở bản thân về thực tại thuộc linh của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy, hãy đón nhận các kỳ lễ, không phải như một gánh nặng hay luật lệ, mà là cơ hội để tưởng nhớ và vui mừng trước công việc của Đức Chúa Trời.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: biblword.net

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com