LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 8/2025

Bởi Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế··9 phút đọc
LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 8/2025

Thưa các chiến binh cầu nguyện,

Dường như chúng ta đã quen với sự hỗn loạn và náo động. Chỉ cần lướt qua tin tức, chúng ta đã thấy những hình ảnh bất ổn: người dân la hét, những câu chuyện về bạo lực và hủy diệt, những lo lắng về quá khứ và tương lai. Sự thù hận và dối trá về Israel lan rộng khắp thế giới như một vệt dầu loang. Kinh Thánh cũng nói về điều này: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (1 Phi-e-rơ 5:8). Đồng thời, Kinh Thánh cũng chép rằng chúng ta không được để thần của đời này làm mù mắt mình, nhưng hãy hướng mắt về Chúa Giê-xu, Đấng khởi đầu và hoàn hảo của đức tin (Hê-bơ-rơ 12:2). Chúng ta phải trở về với Lời Chúa, về với nguồn gốc. Chúa nói gì về Israel? Ngài đã hứa gì với dân Ngài? Chúng ta hãy cùng nhau trở về nguồn gốc. Không chỉ để học hỏi từ đó, mà còn để cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho nó. Hãy để lịch cầu nguyện này là lời mời gọi mỗi ngày để tìm kiếm chân lý và cầu thay một cách trung tín.

Shalom,

Đội Ngũ Cầu Nguyện

======================================================

Thứ Sáu 1/8  Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem:“Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.  Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi; Sự thới thạnh trong các cung ngươi!” (Thi-thiên 122:6-7).

Thứ Bảy 2/8 Ngày Sa-bát “Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.  Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng thế ký 12:1-3). Hãy cầu nguyện để càng ngày càng có nhiều người sẽ chọn chúc phước cho Israel.

Chủ Nhật 3/8 Tish’a B’Av  (Tưởng nhớ lại việc hai Đền Thờ bị phá hủy). Hôm nay là ngày cữ ăn và Quốc tang của người Do Thái. Đây là một ngày buồn, bởi vì vào ngày Tish’a B’av, những sự kiện khủng khiếp đã xảy ra trong quá khứ. Một trong số đó là sự phá hủy cả Đền thờ thứ nhất và thứ hai tại Jerusalem. Xin cầu nguyện cho người Do Thái trên toàn thế giới có thể kỷ niệm ngày này trong hòa bình.

Thứ Hai 4/8  Hãy cầu nguyện xin Chúa an ủi người thân của những người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran và người thân của những người lính đã thiệt mạng ở Gaza.

Thứ Ba 5/8 Bệnh viện Soroka của Israel đã bị trúng tên lửa trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là không có ai thiệt mạng hay bị thương, ngoại trừ một người bị thương nhẹ. Điều này là do bệnh viện đã được sơ tán trước đó, theo lệnh của một quan chức chính phủ dày dạn. Hãy cảm tạ Chúa vì phép lạ này.

Thứ Tư 6/8 Ngày nay, trẻ em Israel đã chứng kiến chiến tranh từ khi còn rất nhỏ. Hãy cầu nguyện cho sự an toàn và hạnh phúc của các em. Cầu nguyện để các em được an ủi khi buồn bã. Cầu nguyện để các em nhận được sự giúp đỡ bất cứ khi nào cần.

Thứ Năm 7/8  Gần đây, người ta phát hiện ra một trụ sở của Hamas được giấu bên dưới một trong những bệnh viện ở Gaza. Hãy cầu nguyện để Hamas chấm dứt hành vi sử dụng lá chắn sống sai trái này.

Thứ Sáu 8/8  Có hai khoảnh khắc trong Tân Ước mà Chúa Giê-su đã khóc. Một trong hai khoảnh khắc đó là vì sự hủy diệt của Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ, nhà của Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện để nhà của Đức Chúa Trời được phục hồi tại Giê-ru-sa-lem.

Thứ Bảy 9/8 Ngày Sa-bát “Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.” (Sáng thế ký 15:5). Hãy cảm ơn Chúa về lời hứa lớn lao của Ngài cho Áp-ra-ham và dòng dõi của ông.

Chủ Nhật 10/8 “Ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất.” (Sáng thế ký 1:1). Tạ ơn Chúa ngày hôm nay rằng Ngài là Đấng tạo nên trời và đất. Hãy cảm ơn Ngài vì Ngài là Đấng Toàn Năng, là trước hết và là Đấng sau cùng. Cảm tạ Ngài vì mọi điều Ngài đã ban, ngay cả trước khi chúng ta cầu xin Ngài.

Thứ Hai 11/8  Tổng thống Ác-hen-ti-na, Javier Milei đã hứa sẽ chuyển Đại sứ quán Ác-hen-ti-na đến Jerusalem vào năm 2026. Milei đã lên tiếng ủng hộ Israel thường xuyên hơn và góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Hãy cảm ơn Chúa vì tất cả mọi điều mà Milei đã dành cho Israel.

Thứ Ba 12/8  Mối quan hệ giữa người Do Thái và người Ba Tư đã có từ hàng thế kỷ. Trái ngược với chế độ của Đại giáo chủ Iran, nhiều người Iran mong muốn hòa bình với Israel. Hãy cầu nguyện cho hòa bình giữa người Iran và người Do Thái.

Thứ Tư 13/8  Hoa Kỳ là một đồng minh quan trọng của Israel. Đây là một trong số ít quốc gia ủng hộ Israel trong cả thời kỳ thịnh vượng lẫn khó khăn. Hãy cầu nguyện cho đất nước này được phước. Cầu nguyện cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel cũng sẽ tốt đẹp trong những năm tới.

Thứ Năm 14/8 Bên trong Liên Hợp Quốc, Israel dường như luôn bị soi xét kỹ lưỡng. Không quốc gia nào nhận được nhiều nghị quyết phản đối như Israel. Hãy cầu nguyện cho chính sách chống Israel của Liên Hợp Quốc được thay đổi. Hãy cầu nguyện cho lòng thù hận mất đi sức mạnh.

Thứ Sáu 15/8 “Như vậy có nhiều dân và nhiều nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Giê-ru-sa-lem, và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va.” Xa-cha-ri 8:22. Hãy cầu nguyện cho lời hứa này được ứng nghiệm.

Thứ Bảy 16/8 Ngày Sa-bát “Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi.” 2 Sa-mu-ên 7:16. Tạ ơn Chúa ngày hôm nay về lời hứa của Ngài.

Chủ Nhật 17/8  Dân tộc Do Thái là minh chứng sống động cho sự thành tín và lời hứa vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Dân tộc của Kinh Thánh vẫn còn sống và là bằng chứng hữu hình cho Lời Chúa. Đó không chỉ là một phép lạ, mà còn là một sự khích lệ. Cảm tạ Chúa vì chúng ta có thể thấy điều đó. Cảm tạ Ngài vì Ngài luôn thành tín với Lời Ngài.

Thứ Hai 18/8  Thi Thiên 122 mời gọi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình của Jerusalem. Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đi đôi với tâm lý chống Israel gay gắt trên các phương tiện truyền thông. Đó là lý do tại sao nhiều Cơ Đốc nhân cảm thấy khó cầu nguyện cho Israel. Vì vậy, hãy cầu nguyện xin sự khôn ngoan và thẳng thắn giữa các Cơ Đốc nhân. Hãy cầu nguyện để họ có thể lại cởi mở cầu nguyện cho Israel. Hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Cơ Đốc nhân.

Thứ Ba 19/8 Chúng ta có thể biết ơn vì được học biết thêm về Đức Chúa Trời là ai qua dân Y-sơ-ra-ên. Xin cầu nguyện để chúng ta ngày nay được học biết thêm về Đức Chúa Trời, về dân sự Ngài và về Lời Ngài.

Thứ Tư 20/8  Thật phước hạnh, có rất nhiều Cơ Đốc nhân sẵn sàng chúc phước cho Israel. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những người này.

Thứ Năm 21/8  Xin cầu nguyện cho các giáo sĩ và mục sư có tấm lòng yêu mến Israel nhưng lại gặp khó khăn khi nói về điều đó trước hội chúng. Xin cầu nguyện cho lòng can đảm và đức tin. Xin Chúa ban cho họ những lời lẽ đúng đắn vào đúng thời điểm.

Thứ Sáu 22/8 Giáo hội có một lịch sử đau thương về chủ nghĩa bài Do Thái. Điều đó đã gây ra nhiều tổn hại cho mối quan hệ giữa người Do Thái và Cơ Đốc nhân. Xin hãy cầu nguyện cho sự khiêm nhường trong Giáo hội. Xin hãy cầu nguyện để mối quan hệ giữa người Do Thái và Cơ Đốc nhân ngày càng được hàn gắn.

Thứ Bảy 23/8  Ngày Sa-bát “Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một.” Xa-cha-ri 14:9. Cám ơn Chúa cho một viễn cảnh đầy hy vọng này. Hãy cầu nguyện để ngày đó có thể đến sớm.

Chủ Nhật 24/8 “Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời; Ớ Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm Vua đến muôn đời!
Ha-lê-lu-gia!”
Thi-thiên 146:10. Hãy cảm ơn Chúa ngày hôm nay với những lời này.

Thứ Hai 25/8  Nếu nhìn lại chủ nghĩa bài Do Thái trong quá khứ, bạn sẽ thấy rõ ràng những khẩu hiệu tương tự cứ liên tục xuất hiện, chỉ khác là dưới một hình thức khác. Xin hãy cầu nguyện để chúng ta được mở mắt, nhận ra những nơi mà chủ nghĩa bài Do Thái đang ẩn núp.

Thứ Ba 26/8  Nghiên cứu cho thấy gần một nửa số thanh niên Mỹ ủng hộ Hamas hơn là ủng hộ Israel. Điều này rất có thể bị ảnh hưởng một phần bởi sự đưa tin thiên vị về cuộc chiến trên các kênh truyền thông khác nhau. Hãy cầu nguyện để mọi người có thể hiểu được điều gì thực sự đang diễn ra và trận chiến thuộc linh nào đang diễn ra đằng sau những gì hiện hữu.

Thứ Tư 27/8 Ai-len là quốc gia châu Âu đầu tiên tẩy chay hàng hóa từ các khu định cư của Israel. Hãy cầu nguyện để các quốc gia khác không làm theo và Ai-len sẽ ăn năn.

Thứ Năm 28/8 Nhiều sinh viên Do Thái không cảm thấy an toàn trong trường học và đại học của mình. Cảm giác bất an này càng gia tăng bởi các cuộc biểu tình chống Israel và chống Do Thái tại các trường học và khuôn viên trường. Xin hãy cầu nguyện để hội đồng nhà trường đứng lên bảo vệ học sinh của mình và để các em học sinh Do Thái cảm thấy an toàn và được hỗ trợ trong môi trường học tập của chính mình.

Thứ Sáu 29/8  Lòng thù hận đối với người Do Thái đã tồn tại hàng thế kỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận nó. Hãy cầu nguyện để lòng thù hận đối với dân Chúa bị phá vỡ. Hãy cầu nguyện để không một lời buộc tội nào chống lại dân Chúa được kéo dài.

Thứ Sáu 30/8  Ngày Sa-bát “Thật, Đức Giê-hô-va là quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!” Ê-sai 33:22. Hãy cảm ơn Chúa ngày hôm nay với những lời này.

Chủ Nhật 31/8 “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất; thì cũng vậy, ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Y-sơ-ra-ên vì cớ mọi điều chúng nó đã làm, Đức Giê-hô-va phán vậy.” Giê-rê-mi 31:37. Hãy cảm ơn Chúa ngày hôm nay vì sự thành tín đời đời của Ngài đối cùng dân Ngài.

Chia sẻ:FacebookZalo