Home Lời Chứng Chúa Ở Đâu Trong Thảm Họa Như Trận Lũ Ở Texas?

Chúa Ở Đâu Trong Thảm Họa Như Trận Lũ Ở Texas?

by Richard Huỳnh
30 đọc

Trại hè Mystic khi trận lũ quét qua

Ở khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, Texas ở trong tâm trí mọi người khi họ nghĩ đến thảm kịch khủng khiếp xảy ra vào cuối tuần qua do lũ quét khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có nhiều bé gái đang tham dự một trại hè Cơ Đốc.

Chúng ta hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của những người cha mẹ ông bà đã mất con hay cháu gái mình trong trận lũ tàn khốc này. Thật không thể tưởng tượng được nỗi đau buồn từ một mất mát khủng khiếp đến như vậy. Kinh Thánh dạy ta chia sẻ gánh nặng cho nhau, và làm mọi điều có thể để giúp đỡ họ. Và có nhiều cách mà ta có thể giúp đỡ họ về cả thể chất lẫn tinh thần.

“Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 6:2)

Tôi đang xem bản tin về việc này thì có phóng viên nói rằng mọi người đang hỏi, “Tại sao điều này lại xảy ra?”“Chúa ở đâu trong một thảm kịch như vậy?”

Cơ Đốc nhân biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới lầm than vì những tội lỗi của con người. Ta hiểu rằng cái chết là hình phạt của tội lỗi, và mọi người đều ở dưới sự phán xét là tội chết. Ta biết rằng những ai đặt tin cậy và nương tựa nơi Chúa Giê-xu Christ để được cứu rỗi sẽ sống đời đời với Đấng Tạo Hóa của mình ở một nơi không còn cái chết hay nước mắt.

Nhưng việc biết tất cả các điều này cũng không làm vơi đi nỗi đau khủng khiếp mà những ai mất người thân yêu phải trải qua. Ngay cả khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn tể trị, và là Cơ Đốc nhân, ta biết rằng mình sẽ gặp lại những người thân yêu, nhưng trong đời này, ta có thể không bao giờ vượt qua được những gì đã xảy ra, ngay cả khi hiểu được tất cả.

Cha tôi mất năm 66 tuổi, em trai tôi mất năm 45 tuổi, còn mẹ tôi thì sống đến gần 92 tuổi. Bà không bao giờ nghi ngờ đức tin của mình, nhưng cũng không bao giờ thực sự vượt qua được những mất mát này, dù bà có đức tin rất mạnh mẽ và luôn làm chứng về Chúa cách hùng hồn cho mọi người đến tận khi về nhà trên thiên đàng.

Những lời của Gióp (người đã chịu những mất mát và bi kịch khủng khiếp) vang lên trong đầu khi tôi nghe về những thảm kịch như trận lũ ở Texas, “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài” (Gióp 13:15a). Tôi biết nói thì dễ, nhưng chúng ta cũng chỉ là con người và sẽ vẫn kêu lên, “Chúa ơi, tại sao?” Thật, không sao cả khi ta đau buồn và cầu xin Chúa giải đáp và giúp đỡ.

“…Tại sao phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta đón nhận, còn tai họa từ tay Ngài giáng xuống thì chúng ta lại không nhận?…” (Gióp 2:10)

Nhưng chúng ta hãy lùi lại và nhìn mọi thứ từ góc nhìn toàn cảnh, để xem Chúa có thể đang dạy cho mình những điều gì.

Đầu tiên, đây là lời nhắc nhở về sự chết và chia ly khủng khiếp như thế nào khi người thân yêu của ta qua đời. Điều này sẽ nhắc nhở ta về sự chia ly khủng khiếp giữa mình với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của mình trong A-đam (Sáng Thế Ký 3).

“Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, Và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi Đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2)

Đây là một lời nhắc nhở rằng chúng ta cần được hòa giải với Đức Chúa Trời của mình qua Chúa Giê-xu Christ, Đấng Cứu Rỗi của loài người:

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ, và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải.” (2 Cô-rinh-tô 5:17–19)

Thứ hai, đây là lời nhắc nhở rằng không ai miễn nhiễm với cái chết. Kinh Thánh nói rõ điều đó:

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội.” (Rô-ma 5:12)

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27)

Điều này được làm rõ trong chuyện về tháp Si-lô-ê mà Chúa Giê-xu đã nói đến trong Lu-ca 13:

“Hay là mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn mọi người khác cư ngụ ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.” (Lu-ca 13:4–5)

Khi Chúa Giê-xu được hỏi tại sao 18 người đó chết, Ngài đáp lời và nói, “nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn…“. Tại sao Chúa lại nói như vậy? Thực ra, Ngài đang nói rằng đã đến lượt họ phải chết, và nhắc nhở mọi người rằng tất cả đều sẽ chết. Không ai có thể thoát khỏi điều này. Điều quan trọng nhất với tất cả chúng ta là ăn năn tội lỗi của mình và tin cậy Đấng Christ để được cứu rỗi.

Nhưng tôi cũng muốn chúng ta nhìn vấn đề này từ góc độ còn rộng hơn nữa. Hằng năm có hàng ngàn trẻ em ở Mỹ tử vong vì tai nạn, bệnh tật, dị tật bẩm sinh, v.v.. Mỗi ngày trong năm đều có những người đau buồn vì mất đi người thân yêu. Có hàng triệu trẻ em tử vong hằng năm trên thế giới. Ôi, tội lỗi của chúng ta thật kinh khủng biết bao! “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy?” (Rô-ma 7:24).

Ta không thể thoát khỏi lẽ thật rằng thế giới này than thở và quặn thắt mỗi ngày vì tội lỗi của chúng ta:

“Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay” (Rô-ma 8:22).

Đúng vậy, một thảm kịch như ở Texas được đưa tin trên báo sẽ khiến tâm trí mọi người nghĩ đến thực tế về sự chết, nhắc nhở chúng ta về cái chết của chính mình, và cuộc sống là ngắn ngủi. Đó là lý do tại sao thật quan trọng là mọi người phải lắng nghe và đáp lại Tin Lành cứu rỗi để họ có thể biết rằng mình sẽ sống đời đời với Chúa và không bị tách biệt khỏi Ngài mãi mãi:

“Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời.” (1 Giăng 5:13)

Sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu Christ

Khi những thảm kịch như chuyện ở Texas xảy ra, người vô thần thường dùng điều này để chế giễu Cơ Đốc nhân và tuyên bố rằng không thể có Chúa. Nhưng điều đáng buồn là, những người vô thần này lại cổ xúy và dung túng việc giết hại trẻ em trong bụng mẹ mỗi ngày bằng việc phá thai. Gần ba nghìn trẻ em bị giết trong bụng mẹ ở Hoa Kỳ mỗi ngày – hơn 1 triệu trẻ em mỗi năm. Và đó chỉ là ở Hoa Kỳ! Chúng ta cũng nên đau buồn về thảm kịch này mỗi ngày.

Chúng ta đau buồn cho những gia đình ở Texas đã mất đi người thân yêu. Chúng ta đau buồn cho những gia đình mất đi người thân yêu mỗi ngày trong năm. Chúng ta đau buồn về tình trạng của thế giới này và những gì tội lỗi của chúng ta đã gây ra! (Vâng, tội lỗi của chúng ta – chúng ta đã phạm tội trong A-đam – chúng ta tất cả đều phải chịu trách nhiệm.)

Không nghi ngờ gì là Chúa sẽ sử dụng thảm kịch khủng khiếp này cho những điều tốt lành. Chắc chắn nó sẽ nhắc nhớ mọi người về sự chết và sự sống đời đời của chính mình. Không nghi ngờ gì là chúng ta sẽ nghe những lời chứng tuyệt vời về cách dân sự của Chúa giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không nghi ngờ gì là Chúa sẽ dùng tất cả những điều này để đưa mọi người đến sự cứu rỗi. Vâng, như Gióp đã nhận ra, chúng ta phải đạt đến điểm nhận biết Chúa là Chúa (là Đấng tể trị, dẫn dắt, quyết định đời sống mình). Vâng, điều này thật khó! Vâng, ta sẽ có ý cưỡng lại. Vâng, ta sẽ đau buồn. Vâng, ta sẽ đặt câu hỏi. Nhưng cuối cùng, ta sẽ tuôn đổ lòng mình với Chúa, tin cậy Ngài, và nhận ra Ngài là ai như Gióp đã làm:

“Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi việc, không ai ngăn cản được ý định của Ngài. Chúa hỏi: ‘Kẻ nầy là ai mà dám dùng lời lẽ thiếu hiểu biết che giấu kế hoạch của Ta?’ Thật, con đã nói những điều con không hiểu, những việc quá diệu kỳ mà con không hề biết. Lạy Chúa, xin lắng nghe thì con sẽ nói, sẽ hỏi Chúa, và Chúa sẽ phán dạy con. Trước đây tai con có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài; Vì vậy, con ghê tởm chính mình, Và ăn năn trong tro bụi.” (Gióp 42: 2–6)

Và sau đó chúng ta tuyên xưng điều Chúa đã hứa trong Lời Ngài:

“Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 4:7)

Người dịch: Richard Huynh (backhoa.name.vn)
Theo AnswerInGeness .org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like