Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 10: Điều Gì Khiến Chúa Đẹp Lòng?

Chúa Trời Có Thật – Chương 10: Điều Gì Khiến Chúa Đẹp Lòng?

by Sưu Tầm
30 đọc

Bạn có nhớ lần đầu tiên mình yêu ai đó không? Bạn muốn dành nhiều thời gian nhất có thể với người mình yêu. Bạn cố gắng tìm hiểu tất cả những điều họ thích và không thích vì bạn muốn làm họ vui. Thực ra, niềm vui của họ là niềm vui của bạn, nên điều gì làm họ vui cũng khiến bạn vui.

Mối quan hệ của chúng ta với Chúa cũng vậy. Khi chúng ta ngày càng yêu mến Ngài nhiều hơn, chúng ta muốn tìm hiểu điều gì làm đẹp lòng Ngài, điều gì mang lại cho Ngài niềm vui và sự hài lòng. Và chúng ta muốn làm những điều đó cho Ngài và cùng với Ngài – không phải vì chúng ta nghĩ rằng Ngài sẽ phán xét chúng ta nếu chúng ta không làm vậy, hay vì chúng ta sợ làm Ngài thất vọng, nhưng vì niềm vui của Ngài thực sự cũng là niềm vui của chúng ta.

Ngài hài lòng về những người kính sợ Ngài, và những ai đặt hy vọng nơi lòng nhân từ của Ngài. Thi-thiên 147:11

Điều gì khiến Chúa vui và làm Ngài đẹp lòng? Kinh Thánh cho chúng ta một danh sách dài. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều đẹp ý Ngài – Ngài luôn làm đều đúng đắn và hoàn hảo, nên Ngài hiển nhiên hài lòng về mọi việc Ngài làm (Thi-thiên 135:6). Công việc quyền năng đầu tiên của Đức Chúa Trời trong lịch sử là sự sáng tạo và Ngài tuyên bố mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt lành (Sáng-thế 1:31). Ngài tiếp tục vui thích về mọi vật Ngài đã dựng nên (Thi-thiên 104), đó là niềm vui chúng ta có thể chia sẻ với Ngài khi chúng ta khám phá và tận hưởng thế giới vạn vật.

Có lẽ trên hết, Đức Chúa Trời vui lòng cứu chúng ta (1 Ti-mô-thê 2:4). Việc chúng ta đặt đức tin nơi Ngài khiến Ngài vui thích đến nỗi ca hát mừng rỡ về điều đó (Sô-phô-ni 3:17)! Ngài cũng thích nghe chúng ta trò chuyện với Ngài – lời cầu nguyện làm đẹp lòng Ngài (Châm-ngôn 15:8), và lời ngợi khen cũng vậy (Thi-thiên 147:1, 11). Sự vâng lời làm đẹp lòng Chúa (1 Sa-mu-ên 15:22; Cô-lô-se 1:10), vì vậy, mặc dù sự thật là chúng ta không thể làm bất cứ điều gì khiến Ngài yêu chúng ta nhiều hơn nữa vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta đã hoàn hảo và trọn vẹn rồi, nhưng chúng ta có thể mang lại niềm vui cho Ngài với những việc làm của mình.

Thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng những lựa chọn của chúng ta có thể làm buồn lòng Đức Chúa Trời hoặc khiến Ngài vui. Ngài yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi đã tự làm cho mình dễ bị tổn thương theo cách đó. Quả thực, sự dễ bị tổn thương đó là một phần tất yếu của tình yêu. Tình yêu đích thực không hề giữ lại thứ gì, để tự bảo vệ mình khỏi tổn thương. Thay vào đó, một người khi yêu sẽ hiến dâng bản thân mình cho người được yêu dù biết rằng cả niềm vui lẫn nỗi đau đều có thể xảy ra cho mình.

Chúng ta nên đáp lại Đức Chúa Trời vĩ đại, Đấng yêu thương chúng ta nhiều đến mức Ngài lấy làm vui thích về chúng ta, như thế nào? Chúng ta nên cố gắng tìm hiểu và làm những điều đẹp lòng Ngài qua việc vâng giữ Lời Ngài. Chúng ta cũng nên yêu thương người khác như cách Chúa yêu mình, mở lòng với họ mặc dù chúng ta biết rằng đôi khi chúng ta có thể bị tổn thương trong quá trình đó.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like