“Tôi rất vui mừng khi các anh em đến đây làm chứng rằng anh luôn trung thành với chân lý, như anh vẫn bước theo chân lý.” (3 Giăng 1:3)
Chân lý ở trong Gai-út, và Gai-út đã bước theo chân lý hay sống trong chân lý. Nếu không có điều đầu tiên, điều thứ hai không bao giờ có thể xảy ra; và nếu đời sống của ông không thể hiện được điều thứ hai, thì điều đầu tiên chỉ là giả vờ. Chân lý phải đi vào tâm hồn, tràn ngập và thấm nhuần tâm hồn, nếu không thì nó không có giá trị.
Các học thuyết được coi là tín điều giống như chiếc bánh cầm trong tay, không cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể; nhưng học thuyết được tiếp nhận bằng tấm lòng giống như thức ăn được ăn vào, thông qua quá trình tiêu hóa, giúp duy trì và nuôi dưỡng cơ thể.
Chân lý phải là sức sống trong chúng ta, một năng lượng tích cực, một thực tại bên trong, một phần của những khía cạnh tạo nên chính bản thể của con người chúng ta. Nếu chân lý ở trong chúng ta, thì chúng ta không thể tách rời khỏi chân lý.
Một người có thể mất quần áo hoặc tứ chi, nhưng các bộ phận bên trong của người là quan trọng và nếu mất đi người ấy sẽ không thể sống được. Một Cơ Đốc nhân có thể chết, nhưng không thể phủ nhận chân lý.
Quy luật của tự nhiên là bên trong ảnh hưởng đến bên ngoài, giống như ánh sáng chiếu từ tâm đèn lồng qua tấm kính: Do đó, khi chân lý được thắp sáng bên trong, ánh sáng chân lý sẽ sớm tỏa ra bên ngoài qua cách sống và nết ăn ở của một người.
Người ta nói rằng thức ăn của con tằm quyết định màu sắc của sợi tơ mà nó nhả ra: Và theo cùng một cách, bản chất bên trong của một người được nuôi dưỡng bằng điều gì, thì mọi lời nói và hành động phát sinh từ người cũng sẽ mang sắc thái của điều đó.
Việc bước theo chân lý mang đến một đời sống chính trực, thánh khiết, trung tín và giản dị—là sản phẩm tự nhiên của những nguyên tắc lẽ thật mà Phúc Âm dạy và Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp chúng ta tiếp nhận. Chúng ta có thể phán đoán những bí mật của tâm hồn qua biểu hiện hành vi của một người.
Ôi lạy Chúa nhân từ, xin cho chúng con được cai quản và điều hành bởi thẩm quyền thiêng liêng của Ngài, để không có điều sai trái hay tội lỗi nào có thể ngự trị trong tấm lòng chúng con.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com