Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 6: Có Ai Từng Thấy Chúa Chưa?

Chúa Trời Có Thật – Chương 6: Có Ai Từng Thấy Chúa Chưa?

by Sưu Tầm
30 đọc

Có một vài điều tốt đẹp trong cuộc sống này như là một cuộc gặp mặt trò chuyện với người chúng ta yêu thương. Ngồi chung bàn và cùng nhau dùng bữa là niềm vui thuần khiết. Khi chúng ta phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa, chúng ta thường ước mình có thể có được mức độ thân mật tương tự với Ngài. Nhưng điều đó có thể thực hiện được không?

Xuyên suốt Cựu Ước, thậm chí có rất ít người muốn gặp Chúa. Họ biết về sự thánh khiết và vinh hiển lớn lao của Ngài, và họ sợ rằng nếu nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời, họ sẽ chết. Suy cho cùng, vào thời đó nếu một người không đủ tư cách xuất hiện trước mặt vua thì người đó có thể bị xử tử – và việc đến gần Vua trên muôn vua còn đáng sợ hơn biết bao! Nỗi lo sợ của họ không phải là không có cơ sở. Khi Môi-se cầu xin được thấy Đấng Toàn Năng, Đức Chúa Trời phán, “Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt Ta, vì không ai thấy mặt Ta mà còn sống” (Xuất 33:20). Đức Chúa Trời cho phép Môi-se nhìn thấy phía sau sự vinh hiển của Ngài, nhưng không thấy mặt Ngài.

Thỉnh thoảng, Đức Chúa Trời cho phép các tiên tri và sứ đồ nhìn thấy Ngài ngự trong vinh hiển trên thiên đàng. Môi-se và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã nhìn thấy Đức Chúa Trời (Xuất 24:9-11). Tuy nhiên, vì điều duy nhất được mô tả ở đây là mặt đất dưới chân Ngài, nên có vẻ như họ đang cúi mặt thờ phượng và không thực sự ngẩng đầu lên để nhìn thấy khuôn mặt của Đức Chúa Trời. Ê-sai đã nhìn thấy Đức Chúa Trời, và phản ứng của ông là, “Khốn nạn cho tôi! … bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:5). Sứ-đồ Giăng cũng được đưa lên thiên đàng và nhìn thấy Chúa (Khải-huyền 4).

Mặc dù Ngài ngự trong vinh quang thánh khiết và chúng ta là những tội nhân bất xứng, nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết Ngài, trò chuyện với Ngài và nhìn thấy Ngài. Vì vậy, Ngài khiến chúng ta có thể biết Ngài qua Chúa Giê-su, Đấng đã trở thành con người và sống trên đất một thời gian. Chúa Giê-su nói với các môn đồ của Ngài, “Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Chúa Giê-su chính là Đức Chúa Trời, trong xác thịt con người. Sự chết về phần xác của Ngài trên thập tự giá và sự phục sinh của thân xác Ngài từ trong mồ khiến chúng ta có được mối quan hệ đời đời với Đức Chúa Trời.

Mối quan hệ này sẽ lên đến đỉnh điểm khi chúng ta xuất hiện trước ngôi Ngài và được vào thiên đàng, nơi chúng ta sẽ ở với Ngài và thờ phượng Ngài mãi mãi. Điều mà những người trong Cựu Ước nghĩ là bất khả thi thì giờ đây đã trở thành hiện thực với chúng ta: một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa mặt đối mặt và sống với Ngài mãi mãi.

Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết.Giăng 1:8

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like