Home Dưỡng Linh Nhiệm Vụ Chưa Hoàn Thành

Nhiệm Vụ Chưa Hoàn Thành

by Sưu Tầm
30 đọc

Các con là những nhân chứng về các việc đó. Ta đây, sẽ ban cho các con điều Cha Ta đã hứa; còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.” (Lu-ca 24:48–49)

Chúng ta được kêu gọi thực hiện một nhiệm vụ mà chúng ta không thể tự mình hoàn thành: làm chứng nhân cho Đấng Christ.

Sau khi chịu chết và phục sinh, Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ Ngài, xua tan nỗi sợ hãi và nghi ngờ của họ bằng cách cho họ xem các dấu đinh trên tay và chân Ngài (Lu-ca 24:39), nhắc nhở họ về mọi điều đã chép về Ngài trong Luật Pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi-thiên (câu 44), và mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh (câu 45). Trước khi thăng thiên, Ngài đã giao cho họ một nhiệm vụ: làm chứng về những gì họ đã thấy Ngài làm và nghe Ngài dạy. Lẽ thật của Ngài cần được công bố cho muôn dân muôn nước (câu 47).

Vì nhiệm vụ đó vẫn chưa hoàn thành, nên lời kêu gọi làm chứng về Ngài vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay. Chúng ta không thể ra ngoài và nói như Sứ-đồ Giăng, “điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến… chúng tôi… công bố cho anh em…” (1 Giăng 1:1, 3). Là những môn đồ thời hiện đại, chúng ta không có được đặc ân như những người đi trước là được tận mắt nhìn thấy Chúa Giê-xu trong xác thịt, được tận tai nghe Ngài giảng dạy, được ngồi ăn chung bàn với Ngài…nhưng chúng ta có Lời Chúa (toàn bộ Kinh Thánh) và chúng ta được kêu gọi không chỉ để tin mà còn để đi và rao truyền.

Tuy nhiên, đức tin chúng ta rất hạn chế! Một phút trước chúng ta tin; phút tiếp theo tâm trí chúng ta tràn ngập cảm giác không chắc chắn. Chúng ta thường thối lui vì sợ hãi thay vì tiến về phía trước trong đức tin. Chúng ta không biết nên nói gì về Phúc Âm với những người xung quanh vì sợ người ta cười cợt mình.

Chúa Giê-xu, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, biết điều này. Ngài biết chiên của Ngài—Ngài biết khuynh hướng sợ hãi và nhút nhát của chúng ta—và Ngài bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không phải nói hay hành động bằng sức riêng của mình. Không, chúng ta đã nhận được “điều Cha đã hứa” mà Chúa Giê-xu bảo các môn đồ đầu tiên chờ đợi: Đức Thánh Linh của Ngài, để chúng ta được “mặc lấy quyền năng từ trên cao”.

Chúa Giê-xu ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để chúng ta có thể tham gia vào công việc của vương quốc—để chúng ta có thể mang Tin Lành đến cho muôn dân và đến tận cùng trái đất (Công-vụ 1:8). Đừng đầu hàng nỗi sợ hãi và sự rụt rè. Những gì bạn không thể tự mình hoàn thành, bạn có thể làm được trong quyền năng mà Ngài đã ban cho. Vì vậy, hãy đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và kết ước với vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành là công bố danh Giê-xu Christ cho mọi dân tộc gần xa.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like