Home Dưỡng Linh Chúa Jesus Có  Hiện Diện Trong Công Việc Làm Của Bạn Không?

Chúa Jesus Có  Hiện Diện Trong Công Việc Làm Của Bạn Không?

by Rick Warren
30 đọc

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)

Nếu bạn muốn đời sống mình biến đổi từ chỗ trống rỗng sang đầy tràn, bạn phải để Chúa Jesus toàn quyền hành động trên đời bạn, kể cả nghề nghiệp của bạn.

Kinh Thánh chép: “Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng.” (Lu-ca 5:3)

Các môn đồ thức suốt đêm đánh cá, nhưng không bắt được gì. Rồi Chúa Jesus bước vào thuyền của họ và bảo họ thả lưới lại lần nữa. Khi họ làm theo lời Ngài, họ bắt được nhiều cá đến nỗi lưới bắt đầu đứt ra! Cũng chính cái hồ đó, con thuyền đó, tấm lưới đó, cũng những người đánh cá đó, và những con cá đó. Điều khác biệt duy nhất giữa chỗ không có gì và đầy tràn là sự có mặt của Chúa Jesus trong thuyền.

Đây là khởi điểm: Bạn phải mời Chúa Jesus bước vào thuyền của bạn.

Trước hết, thuyền của bạn là gì? Đó là phương tiện kiếm sống của bạn. Phương tiện kinh doanh của Si-môn là thuyền của ông vì ông là người đánh cá. Thuyền tiêu biểu cho sự nghiệp, nghề nghiệp, công việc làm của bạn, cũng như nó tượng trưng cho kế sinh nhai của Si-môn Phi-e-rơ.

Có Chúa Jesus trong thuyền có nghĩa là gì?

Nghĩa là bạn dâng nghề nghiệp của mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không nói đến vấn đề cứu rỗi ở đây. Bạn có thể có Chúa Jesus trong đời sống, nhưng bạn đã để Ngài kiểm soát và điều khiển nghề nghiệp của bạn chưa? Bạn đã tin cậy Ngài để được cứu rỗi, bạn đi nhà thờ vào cuối  tuần và ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhưng khi bạn trở lại với công việc hàng ngày trong tuần, bạn để Chúa qua một bên, và Ngài không có chỗ đứng trong công việc của bạn.

Khi Si-môn Phi-e-rơ trao công việc của mình cho Chúa sử dụng, ông đã được ban phước bằng một kết quả không tưởng tượng được. Nhưng đừng quên thứ tự của sự việc. Đôi lúc chúng ta nghĩ: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy làm cho con thành công trong kinh doanh, và sau đó con sẽ dùng sự thành công đó để phục vụ Ngài.” Sai! Thật ra phải làm ngược lại. Trước hết, Phi-e-rơ để Chúa Jesus sử dụng công việc của mình làm phương tiện hầu việc Chúa. Sau đó Chúa Jesus ban phước cho công việc của ông vô cùng thành công. Đó là thứ tự.

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)

Bạn muốn Đức Chúa Trời ban phước cho điều gì, hãy đặt Chúa trước hết trong điều đó. Bạn muốn Đức Chúa Trời ban phước cho thì giờ của bạn? Bạn hãy dâng cho Ngài thì giờ đầu tiên trong ngày. Bạn muốn Đức Chúa Trời ban phước cho tiền bạc của bạn? Hãy dâng phần mười thu nhập của bạn, không quan trọng ít hay nhiều. Bạn muốn Đức Chúa Trời ban phước cho công việc của bạn? Bất kể là bạn thành công như thế nào, hãy để Ngài nắm quyền điều khiển.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like