KỶ NiỆM 40 NĂM CUỘC PHẤN HƯNG TẠI THÁNH KINH THẦN HỌC ViỆN
HÒN CHỒNG – NHA TRANG
(03.12.1971- 03.12-2011)
Toàn cảnh khu vực nội trú, trường học, nhà thờ Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang được xây dựng từ năm 1960
Phòng 5 là phòng nhóm chính, nơi cuộc phục hưng xảy ra. Trong buổi thuyết trình về cuộc phấn hưng tại Nam Dương lúc 11 giờ ngày 3.12.1971 tại Viện, rất đông sinh viên và 3 Giáo sư tham dự (Các Bài tường thuật về diễn biến nầy được đăng trong Thánh Kinh Báo tháng 5.1972, tr .26 và Tuyển tập Phấn Hưng của Thánh kinh Thần học viện khóa 1971-1972).
Bài thuyết trình chấm dứt bằng tiếng nức nỡ của thuyết trình viên. Không khí thiêng liêng bao trùm. Ai nấy đều bắt đầu cầu nguyện và sự cảm động đã ùn lên chất ngất.
Trong sự cáo trách nặng nề của Đức Thánh Linh, tiếng khóc mỗi lúc mỗi dâng cao.
Những tiếng rống, đau đớn run rẫy cất lên trong sự cáo trách nặng nề của Đức Thánh Linh.
Những người chưa được thăm viếng vẫn tiếp tục kêu gào khóc lóc cho đến khi được Chúa trả lời!
Có người vẫn thấy lòng trống trãi khô hạn cứ tranh đấu mãi cho đến khi lòng được bình an và đỗ đầy…
Phòng nhóm lại náo động vì sự bất hòa từ lâu giữa người ngày người kia đã bị Thánh Linh cáo trách, đến nỗi phải tìm bạn mình xin lỗi và xin sự tha thứ.
Ôm nhau khóc lóc và cầu nguyện cho nhau.
Phòng nhóm rung lên trong nhịp độ vang rền không tả xiết!
Từ Giáo sư đến học sinh, ai nấy đều khát khao sự đụng chạm của Chúa.
Tòa giảng thấy như trống rỗng, nhưng Đức Thánh Linh hiện hữu rõ ràng mà ai nấy đều muốn chạy đến với Ngài trong khung cảnh thiêng liêng thánh khiết.
Cánh tay nào cũng giơ lên thể hiện nguyện vọng được đổ đầy Thánh Linh.
Nôn nả tìm kiếm Ngài đang khi mình có thể gặp được!
Mục sư Giám thị Kiều Toản và Giáo sư Steinkamp ôm nhau khóc sướt mướt.
Mục sư Giáo sư Steinkamp phụ trách Môn “Lịch sử Phấn Hưng” nước mắt không ngừng chảy vì ân điển của Đức Chúa Trời.
Giáo sư Sutherland đặt tay cầu nguyện cho sinh viên.
Dòng chữ PHẤN HƯNG và Dàn bài còn trên bảng viết. Với ước mong Ngài đã làm gì cho Nam Dương xin cũng hãy làm cho Chúng con hôm nay!
Sự hiệp ý cầu thay khẩn thiết.
Càng có thêm người cần được cầu thay
Giáo sư Spencer Sutherland nói về kinh nghiệm phục hưng này như sau: “Tôi chưa bao giờ thấy một buổi nhóm nào thiêng liêng như buổi nhóm thứ Sáu ngày 3.12 vừa qua và tôi sẽ không bao giờ từ chối từng trãi này.”
Nhiều tấm lòng tan vỡ cần được quyền năng Chúa chữa lành và đổ đầy Đức Thánh Linh.
Đau thương về quá khứ tội lỗi, sinh viên này cần được sự cầu thay và yên ủi qua các tôi tớ Chúa.
Lửa phấn hưng cứ được tiếp tục đốt cháy. Giờ ăn trưa đã đến nhưng không ai quan tâm cả. Đến 15 giờ tiếng khóc, tiếng hát đắc thắng khiến nhiều sinh viên học sinh ở phòng riêng phải vội vả lên phòng nhóm ngay.
Giải bày lòng riêng với Chúa chưa đủ. Sinh viên tìm đến với các giáo sư để nhờ sự trợ giúp. Giáo sư Douglas cầu nguyện cho một sinh viên.
Rất cần được hướng dẫn của Giáo sư.
Một Giáo sư đề nghị: Ai được sự thăm viếng của Chúa cứ lên làm chứng cho mọi người cùng nghe … Lần lượt từ người này đến người khác làm chứng về ơn phước thuộc linh hay là được chữa lành bệnh. Bầu không khí vui mừng, những tiếng: ‘HA LÊ LU GIA’ vang dậy. Tiếng hát ‘Ha lê lu gia’ trổi lên không dứt.
Cuộc nhóm cứ tiếp diễn mãi đến 18:30 mới tan nghỉ để ăn chiều. Bài hát Ha lê lu gia không ngừng trên môi, lan tỏa đến cả phòng ăn. Buổi nhóm lại tiếp tục nửa giờ sau đó, bây giờ thì không người nào vắng mặt cả.
Niềm vui lộ hẳn ra trên gương mặt các Giáo sư. Thật là những giờ phút kỳ diệu!
Bài Hát Ha lê lu gia vang vọng suốt đêm không dứt, suốt 13 tiếng từ khi cuộc phục hưng bắt đầu. Mọi người ra về trong niềm vui phục hưng tươi mới. Nhìn lên đồng hồ đã thấy 2:30 khuya. Ai nấy chìm trong giấc mơ: Giấc mơ của sự phục hưng Hội Thánh Tin Lành VN.

Mục sư Viện Trưởng Ông Văn Huyên và MS Lê Văn Thái khuyên nhủ, khích lệ và cầu xin Chúa ban sự phục hưng được lan tràn khắp đất nước Việt Nam.
Cuộc phục hưng lan tràn:
Cũng trong Chúa nhật ngày 5.12 đó, một số sinh viên được phấn hưng trong thứ sáu vừa qua xin phép về chia sẻ cho Hội Thánh của mình như ở Phan Rang, Cam ranh, Tháp Chàm. Qui Nhơn. Ngày 10.12 có bốn thầy về Suối dầu. Ngày 14.12 có thầy Người Hoa về Chợ Lớn, một số khác về Bắc Trung Phần. Nhân dịp nghỉ Lễ Giáng Sinh học sinh, sinh viên về Hội Thánh quê nhà đem những ơn phước tươi mới từ Thần học viện về làm chứng. Rất nhiều Hội thánh được Chúa thăm viếng cách đặc biệt. Tinh Thần khao khát sự phục hưng của Chúa dâng cao, có nhiều người ăn năn tội, cũng có những người được chữa lành bịnh. Nhất là ở Cao nguyên Chúa đã làm nhiều việc kỳ diệu. “Những kỷ niệm đẹp đẽ này dù cho phong ba bão tố và biết bao nhiêu nghiệt ngã trong cuộc đời và chức vụ chắc cũng không thể làm phai đi được trong lòng những người đã được từng trải hôm nay.” Điều nầy hầu như chuẩn bị chức vụ cho các Truyền đạo trãi ¼ thế kỷ đầy gian khó tại Việt Nam sau đó.
Mục sư Chủ nhiệm Ha Brong giảng cho sinh viên THV, Mục sư Trương Văn Tốt dịch. (27.1.1972)
Mục sư chủ nhiệm Ha Brong giảng qua sự thông dịch của Mục sư Trương Văn Tốt, ngày 27.1.1972 tại Thánh Kinh THV.
Mục sư Trương Văn Tốt làm chứng: Từ ngày 3.12.71 Chúa Thánh Linh thăm viếng THV từ đó phục hưng lan ra nhanh chóng. Tại Nam Thượng hạt qua 6 tuần lễ có hơn 60 HT , trong số đó có 10 HT. Chúa dùng các sinh viên THV làm chứng.
Nhiều người ăn năn tội, từ bỏ bùa ngải đa số là nanh heo rừng có chứa thuốc độc, Bùa Miên… rất đắt tiền. Có cái trị giá bằng mua một xe Honda.
DANH SÁCH SINH VIÊN THẦN HỌC VIỆN NHA TRANG NIÊN KHÓA 1971-1972
>>> Xem tiếp “LỬA THÁNH LINH BÙNG CHÁY TẠI NAM THƯỢNG HẠT theo lời làm chứng của MS Trương Văn Tốt ngày 27.1.1972”
Thiên Vân Timothe
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com