Home Dưỡng Linh Công Việc Chúa

Công Việc Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se l 3:17)

Ngày nay tôi và bạn có việc phải làm.

Trong lá thư đầu tiên gửi các tín hữu Cô-rinh-tô, Sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở hội thánh hãy chào đón Ti-mô-thê một cách nồng nhiệt, đó không phải vì Ti-mô-thê đang cố gắng tạo dựng tên tuổi cho mình, nắm giữ một danh hiệu đáng tôn trọng nào đó, hoặc đang tìm cách trở nên nổi tiếng. Không, đơn giản vì Ti-mô-thê đang “làm công việc Chúa” (1 Cô-rinh-tô 16:10).

Công việc Chúa là bất cứ điều gì mà chúng ta có thể bắt tay vào làm hoặc tập trung tâm trí vào để làm đẹp lòng Chúa, khi chúng ta làm việc cho Ngài thay vì để gây ấn tượng với người khác (Cô-lô-se 3:23). Những việc làm này có thể là phục vụ thân thể của Đấng Christ hoặc phục vụ những cộng đồng xung quanh chúng ta.

Phao-lô cố ý đưa cụm từ “Bất cứ điều gì anh em nói hay làm” vào câu 17. “Bất cứ điều gì” trong sự phục vụ của Cơ-đốc nhân có nghĩa là trong mọi nỗ lực của chúng ta, với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng ta nên tìm cách để được dự phần một cách hiệu quả vào công tác chia sẻ Phúa Âm. Cho dù chúng ta đang giúp đỡ người hàng xóm, chào đón những vị khách bước qua cửa hội thánh hay tham gia các hoạt động tình nguyện trong cộng đồng, mọi hình thức phục vụ đều là cơ hội để hướng người khác đến với Cứu Chúa của chúng ta. Thật là một đặc ân khi biết rằng chúng ta được sinh ra trên đất để được dự phần vào công việc Chúa và được chứng kiến ​​những người không tin Chúa trở thành môn đồ tận tâm của Chúa Giê-xu Christ!

Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta nên nhận biết rằng sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta là kết quả từ sự phục vụ Chúa của người khác. Phao-lô đã đúng khi xem người Cô-rinh-tô là thành quả lao động của ông trong Đấng Christ khi viết, “Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao?” (1 Cô-rinh-tô 9:1). Sự tồn tại của hội thánh tại Cô-rinh-tô là do vị sứ đồ này đã trung tín làm công việc Chúa. Phao-lô được chính Chúa giao cho một trách nhiệm cụ thể trong thân thể của Ngài.

Là Cơ-đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không phải chỉ để ngồi một chỗ và học hỏi mà còn phải lớn lên, đi lại, đánh cá, chăn dắt và nuôi nấng… Đức Chúa Trời bổ nhiệm mỗi tín hữu vào những trách nhiệm cụ thể trong chức vụ, và những trách nhiệm đó bao gồm hầu việc Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào và trong mỗi cơ hội mà ngày hôm nay chúng ta được ban cho; chúng ta không có mặt trên đời này một cách ngẫu nhiên mà là do sự sắp đặt thiên thượng. Phao-lô là tấm gương đáng ngưỡng mộ cho chúng ta qua việc vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, ông thừa nhận mình là công cụ được chọn “để đem danh Chúa đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên” (Công-vụ 9:15).

Công việc Chúa là điều mà Phao-lô rất coi trọng. Chúng ta cũng nên như vậy. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tôn vinh Chúa mọi lúc mọi nơi. Hãy xem xét điều gì có thể thay đổi trong cách bạn suy nghĩ và những việc bạn làm bằng cách tự hỏi mình: “Chúa Giê-xu muốn tôi làm gì trong thì giờ này? Làm sao tôi có thể ca ngợi danh Ngài và làm đẹp lòng Ngài?”

Hãy trân trọng đặc ân được làm việc cho Chúa.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like