Home Văn Nghệ Tạm Trú Hay Công Dân

Tạm Trú Hay Công Dân

by Thanh Hữu
30 đọc

Anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời; (Êphêsô 2:19)

Có nhiều khủng hoảng đổi thay,
Xảy ra thế giới mỗi ngày nhiều hơn.
Thiên tai, lũ lụt từng cơn,
Chiến tranh, kinh tế khẩn trương nhiều vùng.

Muốn tránh nguy hiểm bần cùng,
Nhiều người tìm chốn tạm dung đổi đời.
Lúc đầu tạm trú một thời,
Rồi đến thường trú một nơi lâu dài.

Nhưng rồi không có một ai,
Thỏa lòng danh vọng, tiền tài trần gian.
Tiếng tăm, lạc thú vạn ngàn,
Xuôi tay nhắm mắt giàu sang còn gì?

Đời nơi tạm trú qua đi,
Công dân nước Chúa quang huy đời đời. (1)
Trần gian cư ngụ tạm thời,
Thiên đàng thường trú tuyệt vời nhà Cha.

Tháng năm thử nghiệm sẽ qua,
Ta cần trung tín thiết tha yêu Ngài.
Dù cho thử thách đầy vai,
Dù cho cám dỗ kề tai gọi mời.

Chăm nhìn Cứu Chúa mà thôi,
Bước đi trung chính giữa thời khó khăn.
Xử dụng ân tứ Chúa ban,
Vào trong mục đích vẻ vang nước trời. (2)

Khiêm nhu, làm chứng, gọi mời,
Đem nhiều người đến cuộc đời vĩnh sinh.
Sống cùng dân thánh thanh bình,
Trong gia đình Chúa hiển vinh huy hoàng.

Không nơi nào ở trần gian,
Sánh bằng thiên quốc Chúa ban dân Ngài.
Thỏa vui, phước hạnh, quyền oai,
Bên ngôi Cứu Chúa hát bài ngợi khen.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

________________________

(1) 2 Cô-rinh-tô 5:1
(2) 1 Phi-e-rơ 4:10

Bình Luận:

You may also like