Home Dưỡng Linh Đấng Làm Được Mọi Sự

Đấng Làm Được Mọi Sự

by Sưu Tầm
30 đọc

Đức Chúa Giê-xu nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được việc này, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác; vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.””(Mác 10:27)

Khi nghịch cảnh và sự nghi ngờ lấn át chúng ta, chúng ta có khuynh hướng nói những câu tiêu cực như thế này:

“Tôi không thể tiếp tục nữa.”

“Tôi muốn từ bỏ!”

“Tôi sẽ không ra gì đâu.”

“Tôi không đáng được yêu thương.”

“Tôi là một kẻ thất bại và tôi sẽ lại thua trận chiến này một lần nữa.”

“Tôi biết mình sẽ mãi là một kẻ khốn khổ.”

Hãy nhìn vào các tuyên bố trên.

Tất cả là về “tôi”.

Chúng ta có thể cảm thấy thất bại vì chúng ta đang nhìn vào chính mình. Nhìn vào khả năng hạn chế của mình. Chúng ta đang tin tưởng quá nhiều vào những gì chúng ta có thể làm chứ không phải vào những gì Ngài có thể làm.

Dù chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ và khôn ngoan hơn nhiều người khác, nhưng chúng ta không phải là Chúa.

Lời cầu nguyện của tôi ngày hôm nay là tấm lòng chúng ta có thể thừa nhận mình cần một Cứu Chúa mỗi ngày để chúng ta có thể sống khiêm nhường và có tư thế hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta.

Chúng ta càng đầu phục, quyền năng Ngài càng được tỏ ra cách mạnh mẽ hơn và trong mỗi bước đi của đức tin, sự tin cậy của chúng ta nơi Ngài chắc chắn sẽ đưa chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách trong đời.

Khi chúng ta hướng mắt về Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin mình, tôi tin rằng vào thời điểm của Chúa, chúng ta có thể thốt ra những lời này giống như tiên tri Giê-rê-mi: “Lạy Chúa…Không có việc gì khó quá cho Ngài!”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/thelettererph

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like