Home Tin tức Tường Thuật – Chặng Đường 100 Năm – TP HCM

Tường Thuật – Chặng Đường 100 Năm – TP HCM

by Ban Biên Tập
30 đọc

8h15:  MS Phan Vĩnh Cự, Trưởng Ban tổ chức chào mừng và giới thiệu quý khách mời bao gồm đại diện chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, tôi con Chúa đại diện cho các phái đoàn trong cộng đồng dân sự Chúa người Việt từ khắp nơi trên thế giới, các giáo sĩ đã từng hầu việc Chúa tại Việt Nam từ trước năm 1975 và những thế hệ sau của họ, đại diện các hệ phái Tin Lành anh em khác…cũng có mặt để tham dự chương trình..

1

Chủ đề chung VIỆC CHÚA LÀM của chương trình cũng là nội dung của bài hát đầu tiên được ca đoàn với nhiều trang phục của các sắc tộc khác nhau trên đất nước Việt Nam cùng tôn vinh Chúa, mở màn cho chương trình Lễ CHẶNG ĐƯỜNG 100 NĂM

 1

Sau đó MS Hội trưởng Thái Phước Trường đọc diễn văn khai mạc chương trình. MS nhấn mạnh đến Việc Chúa Làm cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Bởi sự thương xót của Chúa Ngài đã sai phái các giáo sĩ đem Tin Lành đến Việt Nam, thành lập Hội Thánh Ngài, bảo vệ và chăm sóc để Hội Thánh được tồn tại và phát triển đến bây giờ, để tiếp tục đại mạng lệnh của Chúa rao giảng Tin Lành cứu người. MS bày tỏ lòng biết ơn những tôi con Chúa là những giáo sĩ, những vị tôi con Chúa đầu tiên tại Việt Nam đã tận tụy hầu việc Chúa. Đồng thời MS cũng cảm ơn các cấp chính quyền Trung ương cũng như tại Tp HCM đã hướng dẫn và cho phép tổ chức chương trình lễ. Với tư cách là MS hội trưởng HTTLVN(MN), chủ lễ chương trình, nhân danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi, MS hội trưởng tuyên bố khai mạc chương trình.

1

1

1

2

4

Đại diện các cấp Chính quyền có mặt trong chương trình

8h30: MS Châu Văn Sáng, UVMV TLH cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Tiếp sau đó, MS Phạm Trọng Huy cùng Ban hát dẫn đã hướng dẫn hội chúng cùng ngợi khen chúc tán Chúa qua bài hát NGỢI KHEN TÌNH YÊU THIÊN CHÚA, NGÀI DÌU DẮT TÔI. Tất cả mọi người đã đứng dậy và cùng hòa lòng với Ban hát dẫn tôn vinh Chúa cách hết lòng.

Ca đoàn HTTL Khánh Hội với nhiều độ tuổi khác nhau, đặc biệt trong đó với nhiều em thiếu nhi đã cùng hòa chung trong bài hát ƠN CHÚA VIẾNG THĂM VIỆT NAM tôn vinh Chúa cách mạnh mẽ. Từng lời bài hát thấu vào tấm lòng mỗi tôi con Chúa tham dự cũng như đi vào lòng của những khách mời để ai nấy đều biết VIỆC CHÚA LÀM trên đất nước hình chữ “S” thân yêu này.

 1

Sau Video Clip NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN tái hiện lại những năm tháng phôi thai cho việc truyền bá Tin Lành đến Việt Nam bởi các giáo sĩ Hội Phước Âm Liên Hiệp, Ban tôn giáo Chính phủ có lời chúc mừng. Sau đó lần lượt tiếp tục đại diện Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc, Bộ Công An, UBND Tp HCM, Ban tôn giáo TP, các Hệ phái Tin Lành…. có những lẵng hoa chúc mừng.

9h15: MS Hội trưởng Thái Phước Trường thuyết trình “CHẶNG ĐƯỜNG 100 NĂM” với 7 giai đoạn

DSC04065_448x298

1

Trong khi đó, phía bên ngoài, đoàn xe chở các tín hữu sắc tộc từ Lâm Đồng cũng vừa đến nơi. Trong Hội trường không còn một chỗ trống, Ban tổ chức đã đưa một loa âm thanh ra khu vực bên ngoài để các tín hữu có thể nghe được chương trình. Ban tổ chức cho biết hiện nhiều đoàn xe khác vẫn đang tiếp tục hướng về Trung Tâm Triễn Lãm Sài Gòn để tham dự Lễ Kỷ Niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam.

Thông tin từ HT Lái Thiêu cho biết, các thân tín hữu không thể đến tham dự chương trình đã được tổ chức tập trung tại nhà thờ để cùng xem truyền hình trực tiếp.

DSC_4426_448x298

DSC_4428_448x298
Theo dõi chương trình qua màn hình bên trong sân từ cửa ra vào
DSC_4429_448x298
Tín hữu theo dõi chương trình từ hành lang bên ngoài

10h00: Bài hát “Những chặng đường nhìn lại” do Siu Y Kao trình bày, lời bài hát nói về sự dẫn dắt của Chúa trên Hội Thánh

DSC04081_319x480

10h05: Mục sư Thái Phước Trường tiếp tục thuyết trình về “Chặng Đường 100 Năm”

Bên ngoài có rất nhiều con cái Chúa không có chỗ ngồi, một số tín hữu đã nhường ghế cho những tín hữu ở xa tới

DSC04075_448x298

DSC04076_448x298

DSC_4433_448x298
Rất nhiều con cái Chúa không có chỗ ngồi

DSC_4436_448x298
Ban phiên dịch đang làm việc

10h46: Bài hát “Đường Tôi Đi” do ca sĩ Linh Năng tôn vinh Chúa với âm hưởng nhạc đồng quê

DSC04096_448x298

10h53: Mục sư Phan Quang Thiệu thuyết trình về “Lịch Sử Trường Kinh Thánh”

DSC04097_448x298

11h10: Ca đoàn HT Sài Gòn tôn vinh Chúa với âm điệu mạnh mẽ với bài hát “Chúa Các Chúa, Vua Muôn Vua”

DSC04103_448x298

DSC_4443_640x425

11h15: Mục sư Phan Quang Vũ cầu nguyện cảm tạ Chúa

DSC04106_448x298

Hội Thánh cầu nguyện chung và hát tôn vinh Chúa  sau lời cầu nguyện của Mục sư

Mục sư trưởng ban tổ chức thông báo cũng như kêu gọi con cái Chúa tối nay nhường ghế cho thân hữu, vì lượng thân hữu đang đổ về Trung tâm rất lớn, sức chứa của trung tâm không đáp ứng  đủ cho số lượng thân hữu. Tất cả các tín hữu đều vỗ tay để hưởng ứng lời kêu gọi trên với tấm lòng “Tất cả vì người chưa được cứu”

Tối hôm qua, số lượng thân hữu đã đến trung tâm triển lãm rất nhiều, ước chừng gần 10.000 người đã không thể vào bên trong và ra về. Hàng trăm xe khách loại lớn đã quay đầu khi đến không thể tiếp cận được trung tâm.

Chương trình”CHÚA KHÔNG HỀ QUÊN”  sẽ được bắt đầu vào lúc 14h00 chiều nay, xin quý vị theo dõi

Tin tức và hình ảnh được cập nhật liên tục, xin nhấn F5 để theo dõi

HoiThanh.Com

Bình Luận:

You may also like