Câu gốc : “ 15 Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.” Êsai 49: 15
Được biết mặc dầu Đại Hội chỉ kéo dài 4 ngày 4 đêm nhưng Ban Tổ Chúa đã phải chuẩn bị suốt 2 năm trường, với bao lời cầu nguyện và bao dòng nước mắt đã đổ ra nên lễ khai mạc Đại Hội có kết quả như mong đợi từ quyền năng của Chúa.
Ban Tổ Chức chuẩn bị khá công phu đã phục vụ rất tốt, bố trí khách mời ăn nghỉ thật chu đáo. Diễn giả chính cho đêm khai mạc là Mục sư Tiến sĩ Lâm Văn Minh đến từ Hoa Kỳ, ông dùng lời Chúa trong kinh thánh : “ 67 Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? 68 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; 69 chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. ” Giăng 6: 67-69. Chủ đề cho bài giảng: Sao Lìa Bỏ Chúa. Qua bài giảng diễn giả dùng nhiều câu chuyện minh chứng từ kinh thánh cũng như thực tế ngoài xã hội đã đem lại nguồn phước hạnh dồi dào, mang đến sự kêu gọi, cáo trách của Chúa. Cả Hội Đồng đồng thanh hô to: Tôi sẽ không bao giờ Lìa xa Chúa, Amen. Hàng trăm người đã tiến phía trước khán đài để được Mục sư Lâm văn Minh cầu nguyện cho mình. Rất nhiều dòng nước mắt đã đỗ ra qua sứ điệp của diễn giả. Quả thật phước hạnh và sự thương xót của Chúa vẫn luôn dõi theo Hội Đồng. Kính xin Tôi Con Chúa thêm lời cầu nguyện những ngày còn lại của Đại Hội từ ngày 26/12 đến 30/12 được Vinh Danh Thiên Chúa tại nơi đây, đễ nhiều người được nghe về Chúa và tin nhận Chúa gia nhập vào danh sách cộng đồng tín hữu người Việt tại Austrialia cũng như tại các nước trên toàn thế giới.
Một số hình ảnh liên quan:
Ban hát dẫn đến từ Việt nam
Mục sư Lý Văn Quang
Mục sư Ngô Minh Quang và Mục sư Nguyễn Hùng Vương chào mừng Đại Hội

Mục sư Tiến sĩ Lâm Văn Minh giảng luận

Mục sư Lâm Văn Minh cầu nguyện qua sự kêu gọi



Các ca sĩ đến từ VN tôn vinh Chúa

Toàn cảnh phòng nhóm
Huỳnh Văn Thạch
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com