Cảm tạ ơn Chúa thật nhiều khi trong chuyến đi này có 4 anh em với 2 xe máy do Ms Khánh Thành làm trưởng đoàn đã rong rủi trên khắp các nẻo đường Tây Nguyên với chặng đường dài khoảng 1600km. Chúng tôi vượt qua những đoạn đường bằng phẳng cũng như quanh co, khi lên đèo khi xuống dốc và thời tiết mưa gió thất thường.
Hành trình chuyến đi:
– Ngày 13/09:
Chúng tôi từ Tp. HCM đi đến EakLing thuộc tỉnh Đaklak.
Trên đường đi xe chúng tôi bị lủng bánh và anh em cùng vá xe.
Anh em đang đi trong mưa tại khu vực tỉnh Đaklak.
Nghỉ chân tại Tp. Buôn Ma Thuột.
Đoạn đường từ Eaka đến Phú Túc – Gia Lai
Nghỉ chân ven đường.
* Ngày 14/09:

Làm chứng cho đồng bào dân tộc Giarai.
* Ngày 15/09:
Chia tay Phú Túc –GiaLai đi đến Huyện Kon Rãy tỉnh Kontum.

* Ngày 16/09:
Từ Kon-Rãy chuẩn bị đi qua Sa Thầy – Kontum.
Điểm nhóm Báp-tít Sa Thầy do Thầy TĐ A Ngol làm quản nhiệm
* Ngày 17/09:
Từ Kontum trở về Tp. HCM.
Kết quả chuyến đi Chúa cho anh em chia sẻ phúc âm đến 32 người nghe. Đa số họ là đồng bào dân tộc, trong đó đã có 6 người tin Chúa. Khi chúng tôi chia sẻ phúc âm thì phải có người thông dịch lại ngôn ngữ của người địa phương. Tuy khó khăn về ngôn ngữ nhưng cảm ơn Chúa đã ban phước và giúp đỡ cho mỗi anh em có lòng nhẫn nại để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chúa giao cho. Kết quả thuộc về Chúa, rất mong toàn thể con cái Chúa khắp mọi nơi hãy tiếp tục cầu nguyện cho vùng đất Tây Nguyên. A-men.
Ban Truyền Giáo Giới Trẻ xin chân thành cám ơn quý ân nhân, con cái Chúa đã âm thầm cầu thay và góp phần dâng hiến giúp đỡ cho chuyến đi. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên hết thày Quý Vị.
Thúy Ngân
Bài vở góp ý và cộng tác xin gởi về tintuc@hoithanh.com