Ngày 28, sinh viên Hàn quốc hướng dẫn cách dạy thiếu nhi, thờ phượng Chúa cho các anh chị dạy thiếu nhi. Hai ngày còn lại dành cho các sinh viên tham gia đạy Kinh Thánh, cùng các em thiếu nhi thờ phượng Chúa.
Với tấm lòng yêu mến Chúa, đầy nhiệt tâm, các anh chị sinh viên dạy các em múa, hát ngợi khen Đức Chúa Trời một cách sống động, hết lòng.
Vì ở xa nhà, nên các em thiếu nhi Hội thánh Túc Trưng và Hội thánh Vĩnh An ở lại trọn hai ngày để học Kinh thánh. Ban ngày các em học Kinh Thánh, làm thủ công và ghép hình về nhân vật truyện tích Kinh thánh. Buổi tối, các em xem phim về hoạt hình Kinh thánh, về Chúa Giê xu…
Thật là những buổi học lời Chúa, thờ phượng Chúa sống động. Điều cảm động nhất, dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng các em thiếu nhi đáp ứng sự yêu thương, gần gũi của anh chị sinh viên Hàn quốc. Các em luôn quấn quít các anh chị sinh viên Hàn Quốc.
Hai ngày cùng sinh hoạt, học Kinh thánh, thờ phượng Chúa trôi qua thật nhanh. Buổi chia tay đầy ắp tình nồng ấm. Từng em thiếu nhi ôm các anh chị sinh viên trong vòng tay nhỏ bé của mình, bày tỏ lòng cảm mến, quyến luyến…
Tình yêu trong Chúa Giê xu thật là tuyệt diệu, gắn kết mọi người lại với nhau. Đối với các em thiếu nhi, quả thật đây là những ngày hè có ý nghĩa, đầy ắp tình thương mến đối với các anh chị ở một đất nước xa lạ. Một mùa hè lòng đầy trọn tình yêu thương trong danh Cứu Chúa Giê Xu lẫn kỷ niệm đẹp.
Với tấm lòng yêu mến Chúa, đầy nhiệt tâm, các anh chị sinh viên dạy các em múa, hát ngợi khen Đức Chúa Trời một cách sống động, hết lòng.
Vì ở xa nhà, nên các em thiếu nhi Hội thánh Túc Trưng và Hội thánh Vĩnh An ở lại trọn hai ngày để học Kinh thánh. Ban ngày các em học Kinh Thánh, làm thủ công và ghép hình về nhân vật truyện tích Kinh thánh. Buổi tối, các em xem phim về hoạt hình Kinh thánh, về Chúa Giê xu…
Thật là những buổi học lời Chúa, thờ phượng Chúa sống động. Điều cảm động nhất, dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng các em thiếu nhi đáp ứng sự yêu thương, gần gũi của anh chị sinh viên Hàn quốc. Các em luôn quấn quít các anh chị sinh viên Hàn Quốc.
Hai ngày cùng sinh hoạt, học Kinh thánh, thờ phượng Chúa trôi qua thật nhanh. Buổi chia tay đầy ắp tình nồng ấm. Từng em thiếu nhi ôm các anh chị sinh viên trong vòng tay nhỏ bé của mình, bày tỏ lòng cảm mến, quyến luyến…
Tình yêu trong Chúa Giê xu thật là tuyệt diệu, gắn kết mọi người lại với nhau. Đối với các em thiếu nhi, quả thật đây là những ngày hè có ý nghĩa, đầy ắp tình thương mến đối với các anh chị ở một đất nước xa lạ. Một mùa hè lòng đầy trọn tình yêu thương trong danh Cứu Chúa Giê Xu lẫn kỷ niệm đẹp.
Ca Thương
tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: