Home Dưỡng Linh Ngày 28: Cầu Nguyện Cho Chồng Nhận Diện Được Giá Trị Bản Thân

Ngày 28: Cầu Nguyện Cho Chồng Nhận Diện Được Giá Trị Bản Thân

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/IV5kux0hSaM

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống đúng mục đích, là một người phụ nữ cầu nguyện

Nếu chồng bạn là người đánh giá thấp và nhận diện không đúng về tài năng, về giá trị của bản thân mình, anh sẽ luôn cảm thấy nghi ngờ bản thân mình không thể tiến tới thành công, nó cũng ảnh hưởng đến anh trong các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, người cùng làm việc, và thậm chí người xa lạ.

Anh sẽ luôn cảm thấy bị vùi dập, bị từ chối, bị thiếu sự tự tin và an ninh.

Dan là người kinh nghiệm một sự thất vọng khi tìm đường đi cho cuộc đời mình. Anh không biết mình là ai, thích hợp ở chỗ nào.

Anh cứ tìm kiếm mãi mà không ra định hướng cho mình, khi vợ anh là Cindy cố giúp anh, thì anh cảm thấy như cô đang chế nhạo khả năng của anh. Càng giúp thì hai vợ chồng càng mẫu thuẫn, cuối cùng Cindy đã quyết định cầu nguyện thay vì tranh cãi với chồng.

Cô cầu nguyện để anh không ghét bỏ bản thân mình và anh tìm được sự nhận diện anh là ai trong Chúa.

Nếu chồng bạn cũng như anh Dan, anh bị lừa dối bởi những kinh nghiệm trong quá khứ về sự chán ghét, đánh giá thấp bản thân. Sự suy nghĩ sai lệch này cần được phá đổ, nhưng không phải qua một đêm.

Chồng bạn chỉ có thể nhận diện mình là ai, mình giá trị thế nào khi anh tìm kiếm Chúa và biết anh quan trọng thể nào trong mắt Chúa.

Vì Chúa là Đấng Tạo Dựng nên anh, Ngài biết rõ điểm mạnh, tài năng, giá trị của anh.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con cầu nguyện (tên chồng của bạn) sẽ tìm ra sự nhận diện bản thân trong Chúa. Xin hãy cho anh tìm được giá trị của mình trong mắt Chúa và theo tiêu chuẩn của Chúa. Xin cho anh nhận ra những khả năng đặc biệt của mình mà Chúa đã đặt để trên anh để rồi anh sẽ trân trọng bản thân mình hơn.

Xin cho anh nhìn chính mình như cách Chúa nhìn anh và hiểu rằng:

“Loài người là chi mà Chúa phải nhọc lòng?
Chúa tạo người chỉ kém Đức Chúa Trời một chút,
đội lên đầu danh dự và vinh quang.
Cho người cai quản toàn vũ trụ,
khiến muôn loài đều phải phục tùng” (Thi Thiên 8:4-6)

Xin hãy làm câm lặng tiếng nói tiêu cực trong tâm trí anh về bản thân mình.

Xin cho anh sự bình an và sự an ninh trong sự nhận biết rằng anh được chấp nhận, không bị từ chối bởi Chúa.

Xin Chúa giúp anh đừng tập trung quá vào chình mình, vào những thất bại, những lỗi lầm của mình mà cầm tù tâm trí anh.

Xin sự nhận diện chuẩn mực về bản thân của anh chính là sự nhận diện về hình ảnh của Chúa Giê-xu in đậm trong tâm linh anh.

Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen

Dịch: Joy Tan 

Nguồn: The power of a praying wife by Stormie Omartian

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like