Home Dưỡng Linh Ngày 19: Cầu Xin Chúa Giải Cứu Chồng Bạn Khỏi Những Ảnh Hưởng Của Quá Khứ

Ngày 19: Cầu Xin Chúa Giải Cứu Chồng Bạn Khỏi Những Ảnh Hưởng Của Quá Khứ

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/eg3f-YS7XU0

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống đúng mục đích, là một người phụ nữ cầu nguyện.

Chúng ta không nên sống trong quá khứ, quá khứ nên là nơi chúng ta nhớ về để học hỏi, rút kinh nghiệm.

Dù quá khứ của chúng ta có đau buồn, tan vỡ đến đâu thì Chúa là Đấng có thể chữa lành, và khôi phục.

Chúng ta sẽ không thể sống cho hiện tại và tương lai nếu chúng ta cứ giữ chặt lấy quá khứ của mình.

Quá khứ của chồng bạn không những ảnh hưởng đến anh ấy mà còn ảnh hưởng đến thế hệ con cái của bạn.

Con cái chúng ta không chỉ thừa hưởng màu mắt, hay màu tóc. Chúng ta có thể để lại cả cái quá khứ đau thương và tan vỡ trên con cái mình.

Quá khứ của sự ly dị, nóng giận, lo lắng, trầm cảm, sợ hãi, cãi vã, bạo lực.. ……

Nếu chồng bạn và bạn có thể thoát khỏi quá khứ của mình, thì con cái các bạn sẽ không phải thừa hưởng những ảnh hưởng tiêu cực của quá khứ đó. .

Những việc trong quá khứ của chồng bạn ảnh hưởng đến tính cách, cư xử của anh thường xảy ra trong khi anh còn nhỏ.

Một số tên gọi như “ ngu đần”, “kẻ thất bại”, “đồ bốn mắt”, “chậm hiểu”, thằng nghèo”, “con hoang”, “thằng vô dụng”  có thể im đậm vào tâm trí anh và có thể đeo bám tư tưởng anh ngay cả khi anh đã trưởng thành.

Chúng ta không thể giả vờ là quá khứ không hề xảy ra, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện để những ảnh hưởng tiêu cực của nó sẽ không còn trên đời sống của chồng bạn.

Không ai nên sống bế tắc trong quá khứ suốt đời.

Để được thoát khỏi ảnh hưởng của quá khứ nó là một quá trình, vấn đề là chúng ta không quyết định được theo lịch trình của mình. Chúng ta phải kiên nhẫn và cầu nguyện và tìm sự giúp đỡ của những người nâng đỡ thuộc linh để giúp chồng bạn thoát khỏi tiếng nói và sự trói buộc của quá khứ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa giúp (tên của chồng bạn) rời bỏ quá khứ của mình một cách hoàn toàn.

Xin giải cứu anh khỏi những sự kìm cặp, trói buộc của quá khứ. Giúp anh bỏ đi những thói quen, hành vi cũ của quá khứ xúi giục và làm mới tâm trí anh.

Xin Chúa cho anh có cách nhìn của Ngài về những sự việc đáng buồn trong quá khứ. Xin cho anh biết lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa hơn là những tiếng nói của quá khứ.

Khi quá khứ dằn vặt, điều khiển anh, xin cho anh đủ sức mạnh để trỗi dậy và chống trả nó bằng lẽ thật của Lời Chúa.

Nơi anh đã bị khước từ, bị tổn thương đau đớn, xin những điều cay đắng đó không ảnh hưởng đến những gì anh đang nhìn và đang nghe trong hiện tại, xin đổ đầy sự tha thứ vào trong anh để rồi sự uất hận, buồn chán, sự không tha thứ và cay đắng đó không còn chỗ trong trái tim anh.

Xin cho anh coi quá khứ như một bài học lịc sử, chứ không phải là hướng dẫn cho cuộc đời anh.

Xin rịt lành vết thương của anh, xin chữa lành linh hồn anh, xin giải cứu anh hoàn toàn Chúa ơi con cầu xin.

Amen!

Ê-phê-sô 4: 22-24 “hãy vứt bỏ con người cũ, là nếp sống cũ đã bị hư hỏng vì dục vọng lừa dối. Tâm hồn anh chị em phải đổi mới. Anh chị em phải trở nên người mới, có bản tính tốt đẹp thánh sạch giống Đức Chúa Trời.”

Dịch: Joy Tan 

Nguồn: The power of a praying wife by Stormiest Ormrtian

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like