Home Dưỡng Linh Ngày 17: Cầu Nguyện Cho Những Mối Quan Hệ Của Chồng

Ngày 17: Cầu Nguyện Cho Những Mối Quan Hệ Của Chồng

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/LJlGbjUSfQY

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống đúng mục đích, là một người phụ nữ cầu nguyện

Sự cô lập không hề lành mạnh, chúng ta cần những sự ảnh hưởng tốt từ bạn bè để giúp chúng ta đi đúng đường.

Mỗi cặp vợ chồng cần có ít nhất một cặp vợ chồng tin kính làm bạn để chúng ta có thể chia sẻ, động viên, thêm sức và làm đẹp thêm cuộc sống của nhau.

Những người bạn tin kính khiến chúng ta luôn cảm thấy được chấp nhận, lắng nghe và luôn cảm thấy nồng ấm khi có họ ở bên, điều này không tự nhiên mà có.

Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa cho họ đến với cuộc đời của mình.

Điều này cũng không có nghĩa là chúng ta không chơi với những người bạn không tin Chúa nhưng người có nhiều tác động nhất trên chúng ta nên là những người bạn tin kính.

Châm ngôn 12:26 có chép: “Người ngay lành khuyên bạn bè những điều hay lẽ phải; kẻ gian ác xúi bạn vào những lối sai lầm.”

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, con cầu nguyện cho (tên của chồng bạn) để anh có những người bạn nam tin kính. Xin Chúa đưa đến cho anh những người bạn nhận biết lời Chúa, sẽ không ngần ngại nói sự thật với anh chứ không phải nói những lời nịnh bợ anh muốn nghe.

Xin cho anh khôn ngoan để biết tránh những người có ảnh hưởng xấu tới anh.

Con cầu nguyện để anh có mối quan hệ ôn hoà với các thành viên trong gia đình anh, với hàng xóm, với đồng nghiệp của anh.

Xin Chúa cho anh luôn có một sự giao thông cởi mở, sự chấp nhận lẫn nhau trong các mối quan hệ của anh.

Con cầu nguyện anh sẽ tôn kính cha mẹ mình để anh được sống lâu trên đất và được phước.

Xin cho anh là người hay tha thứ, không mang những sự hằn thù với người khác.

Lời Chúa chép: ai ghét anh em mình sẽ đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu vì bóng tối che mắt người.

Xin Chúa cho anh không bao giờ bị che mắt bởi bóng tối của sự thù hận.

Xin cho anh đừng đoán xét hay bực bội ai nhưng hãy mở rộng tấm lòng anh để anh có thể yêu được người thù nghịch mình, chúc phước cho kẻ rủa sả mình, làm lành cho kẻ ghét mình và cầu thay cho kẻ bắt bớ mình.

Con cầu nguyện để anh có những người bạn thân tin kính trong đó con cũng là người bạn mà anh tin cậy.

Xin Chúa cho anh biết làm thế nào để trở thành người bạn đích thực và giúp anh trở thành người đó.

Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu

Amen

Dịch: Joy Tan 

Nguồn: The power of a praying wife by Stormiest Ormrtian

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like