Home Dưỡng Linh Ngày 12: Cầu Nguyện Cho Sự An Toàn Của Chồng Bạn

Ngày 12: Cầu Nguyện Cho Sự An Toàn Của Chồng Bạn

by Sưu Tầm
30 đọc

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống đúng mục đích, là một người phụ nữ cầu nguyện.

Cầu nguyện:

Thưa Chúa, con cầu xin Chúa bảo vệ anh (tên của chồng bạn) khỏi tai nạn, khỏi bệnh tật, khỏi sự nguy hiểm hay khỏi những ảnh hưởng xấu.

Xin cho anh được sự an toàn đặc biệt khi anh đi lại bằng các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, máy bay…

Xin giấu anh ra khỏi những sự bạo lực hay những kế hoạch của kẻ ác.

Xin giữ các bước chân của anh được vững chắc, không vấp ngã. Nếu như anh thực sự có vấp ngã, xin Chúa hãy nâng anh lên bằng sự nhân từ, thương xót của Chúa.

Xin cho anh sự khôn ngoan để lựa chọn đường đi cách an toàn mà không bị nguy hiểm dình dập.

Xin Chúa hãy là đồn luỹ của anh, sức lực của anh, cái khiên che chắn anh, là nơi trú ngụ, ẩn náu của anh trong lúc hiểm nguy.

Xin Chúa là hòn đá, sự cứu rỗi anh để anh không bị rúng động. Con cầu nguyện dù có nhiều tai vạ xảy ra xung quanh anh nhưng tai vạ đó sẽ không đến gần anh.

Xin Chúa cứu anh khỏi những mưu hại của kẻ xấu, và xin chăm xem từng bước đi của anh từ hôm nay cho đến mãi mãi về sau.

Con cảm ơn Chúa. Amen.

“Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình; Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi. Đức Chúa Trời đáng được ngợi khen; tôi sẽ kêu cầu Ngài, Ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi.” Thi thiên 18:1-3

Dịch: Joy Tan 

Nguồn: The power of a praying wife by Stormiest Ormrtian

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like