Home Văn Phẩm CHÚA ĐI TRƯỚC

CHÚA ĐI TRƯỚC

by Thuy shalom
30 đọc

Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời (Hê-bơ-rơ 6:20)

Khi nào nhìn trước tương lai,
Lòng em lo sợ đường dài gai chông?
Cuộc đời trôi nổi bềnh bồng,
Sức mình nhỏ bé giữa giông tố nhiều?

Em là kẻ được Chúa yêu,
Được Chúa mến chuộng nâng niu cõi lòng.
Ngài hứa đáp ứng cầu mong,
Ngài hứa đi trước ở trong nan đề.

Dù cho tai họa tứ bề,
Dù cho khủng hoảng cận kề bên ta.
Dù cho sàng sảy quỉ ma ,
Dù nơi tử địa, Chúa ta theo cùng.

Trụ mây đi trước trên không,
Trụ lửa soi sáng, sưởi lòng giá băng.
Dù cho thử thách khó khăn,
Chúa luôn bồng ẳm, khuyên răn vổ về.

Đêm khuya bão tố tư bề,
Chúa đi bộ đến cận kề ủi an.
Đi trước trên biển sóng ngàn,
Phán tuyên yên lặng bình an dân Ngài.

Trần gian tận thế nay mai,
Chúa đi trước sắm thiên đài cho ta.
Dù cho thế chiến xảy ra,
Tài sản có mất, thì ta còn Ngài.

Ta còn Đấng nắm tương lai,
Đấng sẽ trở lại không ai sánh bằng.
Mây trời thiên sứ ngợi khen,
Vinh quang vang dậy tiếng kèn không trung.

Mừng vui, gặp Chúa tương phùng,
Hoan ca, hội ngộ với cùng thánh nhân.
Chúc tôn Danh Chúa Thiên tầng,
Thời gian vô tận phước ân ngập trời.

THANH HỮU.

Bình Luận:

You may also like