Home Văn Nghệ Cây Thời Gian

Cây Thời Gian

by Thanh Hữu
30 đọc

Cây thời gian Chúa trồng khi sáng tạo

Khi đất trời vô hình định không không

Khi bóng đen và vực thẳm bềnh bồng,

Khi Linh Chúa vận hành trên mặt nước (1)

 

Bởi lời Chúa, ánh sáng soi mặt vực, (2)

Tạo mặt trời, tạo quả đất chuyển xoay.

Khi thế gian mới phân định tháng ngày

Thì lúc đó cây thời gian xuất hiện.

 

Bao thế đại, bao ngàn năm luân chuyển,

Ngài trồng người, nức lộc với thời gian (3)

Mỗi nhân sinh như một lá trên ngàn,

Xuân tươi trẻ, thu vàng, đông rơi rụng,

 

Tuổi thanh xuân nhìn đời bao hy vọng,

Đợi hè về xanh lá những thành công.

Ngắm mây thu bao thành bại chất chồng,

Chờ đông đến rụng rơi theo gió thoảng.

 

Cây thời gian không bao giờ gián đoạn,

Thế hệ người vẫn nối tiếp ngàn năm.

Lá này rơi những lá khác nẩy mầm,

Người này sống kẻ kia vào lồng đất

 

Cây giá trị khi sản sinh quả tốt

Mùa gặt về, hạt giống trữ vào kho (4)

Đến thời gian, cây sẽ bỏ vào lò,

Và thiêu đốt để trở thành tro bụi.

 

Bao năm tháng trong cuộc đời trôi nổi

Bạn đem gì vào kho lẫm nhà Cha?

Bạn bỏ gì vào thế giới xa hoa

Rồi tan biến, để cuộc đời hối tiếc?

 

Ôi cứu Chúa của ngàn đời siêu việt,

Ngài vào đời và sống lại vinh quang.

Ngài vượt ra khỏi năm tháng, thời gian,

Đang tể trị không thời gian vô tận,

 

Con yên lặng xin cúi đầu khẩn nguyện,

Xin Linh Ngài nắm chặt cả hồn thân

Xin tín trung thời gian cõi đương trần,

Đợi ngày đến nghe kèn vang Chúa gọi.

 

Khi thế giới, thời gian nầy cuốn lại,

Khi đất trời đổi mới ánh vinh quang (5)

Chúa phán ra từ tòa án thiên đàng (6)

“Ồ, được lắm, nầy con ơi hãy đến” (7)

 

(1) Sáng 1:2

(2) Sáng 1:3

(3) Sáng 1: 26 – 28

(4) Mathio 3:12

(5) Khải huyền 21:1

(6) II Cô: 5:10

(7) Mathio 25:21,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like