Home Tin tức HT Nguồn Phước – HN Cứu Trợ Tại Quảng Bình

HT Nguồn Phước – HN Cứu Trợ Tại Quảng Bình

by HoiThanh .Com
30 đọc

22:00 ngày 30/10 nhóm cứu trợ của Hội Thánh Nguồn Phước bắt đầu rời Hà Nội tiến với nhiệm vụ gửi quà cứu trợ tại Quảng Bình.

  • Nhóm 1 khảo sát nhu cầu thực tế tại địa phương
  • Nhóm 2 thực hiện kế hoạch cứu trợ và vận chuyển hàng hoá.

12:00 ngày 31/12 chúng tôi có mặt tại

  • Điểm thứ 1 tại Cồn Cưởi, Ba Đồn, Quảng Bình khảo sát nhu cầu của người dân, sau đó tiếp tục di chuyển tới các địa phương đã trải qua ảnh hưởng của vùng lũ. Bên cạnh đó chúng tôi thu thập thông tin thêm tại xã Quảng Minh
  • Điểm đến thứ 2 tại xã Hóa Tiến huyện Minh Hóa, tại đây qua công tác qua khảo sát đoàn đã xin được số liệu từ Uỷ Ban Nhân Dân Xã Hoá Tiến danh sách 50 hộ nghèo. Ngay sau đó tiến hành xác nhận nhu cầu thực tế và lên kế hoạch trao quà.
  • Điểm đặt chân thứ 3 tại xã Tân Hóa, Tuyên Hoá, Quảng Bình. Tại nơi đây cơn lũ đi qua đã kéo sập cây cầu treo chỉ còn lại đập tràn. Đi vào sâu hơn chúng tôi tới bản Ba Loóc tại đây có 58 hộ gia đình đang sinh sống họ là dân tộc Mày. Dân tộc Chứt. Tại nơi đây khi cơn lũ đi qua đã làm sập cây cầu lên họ bị cách ly với bên ngoài, một ngôi trường đã bị cách ly cùng với khoảng 400 học sinh, Một ngôi nhà bị sập. Tiếp đó chúng tôi tới bản Ka Vàng và bản Ka 2. Tại đây có con đập tràn khi lũ về 1 người dân địa phương đã thiệt mạng khi băng qua suối.

Sau khi khảo sát thực tế những vùng khó khăn, chúng tôi quyết định cứu trợ tận tay người dân 3 địa điểm đặc biệt khó khăn như sau:

  1. Xã Quảng Minh, huyện Ba Đồn, Quảng Bình
  2. Xã Hoá Tiến huyện Minh Hoá, Quảng Bình
  3. Xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Tuy nhiên khi đến địa điểm tại Xã Quảng Minh, huyện Ba Đồn chúng tôi đã không thể cứu trợ vì mưa suốt 3 ngày khiến khu dân cư đã bị cách ly, các phương tiện và hàng hoá không thể tiếp cận. Lập tức di chuyển đến địa điểm thứ 2, tại Uỷ Ban Nhân Dân Xã Hoá Tiến chúng tôi tiến hành trao tận tay những phần quà hỗ trợ tới bà con tại xã Hóa Tiến tại đây có những hoàn cảnh rất khó khăn, nghèo đói, bệnh tật rất nhiều, có cả người thì mắc căn bệnh ung thư, người thì bị tai biến liệt nửa người, có những người thì mẹ góa con côi…
Tiếp đó là địa điểm thứ 3, chúng tôi liên lạc vào trong bản Ba Loóc thì được biết cơn mưa suốt đêm qua đã làm cho con đường duy nhất vào bản là qua đập tràn đã không thể đi lại được. Không còn cách nào khác chúng đoàn cứu trợ đành phải chờ nước rút để vào bản. Trong khi chờ nước rút, đoàn cứu trợ đến trường mầm non Dân Hóa để trao tặng cho trường và các em nhỏ những dụng cụ cần thiết như: Máy bơm, bồn nước, nồi xoong và các vật dụng thiết thực khác …Tại đó có 1 em nhỏ bị bỏng rất nặng như do cha mẹ là người dân tộc lên họ không có đưa con tới bệnh viện. Chỉ để con của mình ở nhà để cho thầy mo, thày cúng đến chữa trị. Hiện tại vết bỏng của cháu đang bị hoại tử..
Cho đến thời điểm này, hiện tại nước vẫn còn đang rất cao chúng tôi không thể vào sâu bên trong bản, chúng tôi đang chờ đợi cho nước rút rồi tiếp tục công việc Chúa giao.

Xã Tân Hoá ngày 1/11/2016

14954537_1791157367832865_1138933686_o 14924061_1791157327832869_137117341_o 14895457_1791157594499509_1080659947_o 14894578_1791157561166179_588614919_o 14894375_1791157557832846_152794906_o 14881409_1791157407832861_1296723734_o

Bình Luận:

You may also like