Home Văn Nghệ Bao La Tình Chúa

Bao La Tình Chúa

by Hồ Galilê
30 đọc

Chúa ơi! Tình Chúa bao la!
Cao – Dài – Sâu – Rộng chỉ là tấc gang
Đếm sao cho hết cát vàng
Đếm sao cho hết sao ngàn thinh không.

Chúa ơi! Tình Chúa mênh mông!
Bao la biển rộng xa trông ngút ngàn
Trời xanh mây tím giăng ngang
Vô cùng tươi đẹp chứa chan tình Ngài.

Chúa ơi! Tình Chúa láng lai!
Thiên đàng từ bỏ vì ai xuống trần?
Yêu con Chúa chẳng ngại ngần
Sinh trong máng cỏ cơ bần năm nao.

Chúa ơi! Tình Chúa ngọt ngào!
Dắt chăn chăm sóc đường vào lối ra
Nuôi con bằng bánh ma-na
Bằng thịt chim cút nhà nhà ấm êm.

Chúa ơi! Tình Chúa êm đềm!
Lửa thiêng soi sáng bóng đêm tan dần
Trụ mây lớp lớp tầng tầng
Che con lúc nắng cho ngày mát râm.

Chúa ơi! Tình Chúa cao thâm!
Dẫn đưa con đến suối ngầm mát trong
Đồng xanh cỏ mượt thong dong
Nghỉ yên mé nước tịnh lòng bình yên.

Chúa ơi! Tình Chúa vô biên!
Ẳm bồng bao phủ mẹ hiền sánh đâu?
Thương con tình Chúa nhiệm mầu
Từ khi sáng thế ơn sâu cội nguồn.

Chúa ơi! Tình Chúa trào tuôn!
Tội con Chúa gánh nỗi buồn Chúa mang
Chết trên thập tự huyết tràn
Giữa trưa trời nắng chang chang đất nầy.

Chúa ơi! Tình Chúa cao dày!
Chết vào âm phủ giảng ngay Tin mừng
Ba ngày một sáng tưng tưng
Giê-su sống lại vui mừng nước non.

Chúa ơi! Tình Chúa hằng còn!
Phục sinh vinh hiển vùi chôn tử thần
Ban con đắc thắng hoan hân
Là muối của đất là phần sáng quang.

Chúa ơi! Tình Chúa huy hoàng!
Cho con tận hưởng trần gian thiên thành
Ra đi gieo giống lòng thanh
Gặt bao bó lúa lòng thành hiến dâng.

Chúa ơi! Tình Chúa rạng ngần!
Cho con viết nốt mấy vần thơ yêu
Tài hèn sức mọn bao điều
Nguyện dâng lên Chúa bấy nhiêu ân tình.

Hồ Thi Thơ – Hạ 2016. 

Bình Luận:

You may also like