Home Văn Nghệ Hạ Vàng

Hạ Vàng

by Hồ Galilê
30 đọc

Nồng nàn nắng nhuộm làng quê
Trên cành ve gọi hè về bạn ơi!
Bút nghiêng đèn sách một thời
Nghỉ yên ba tháng trong đời học sinh.

Bờ vai cánh phượng xinh xinh
Luyến lưu Thầy, bạn… nuối tình chia tay
Mái trường im bóng hàng sao
Ta về ngồi học ngọt ngào lời Cha.

Thánh Kinh lời Chúa mượt mà
Một tuần ấm áp chan hòa tình thương
Hạ vàng gieo hạt sây vườn
Để Thu trổ nụ – Đông thường quả thơm.

Mùa xuân tươi đẹp én vờn
Lời Linh sung mãn như đờn lên dây
Bốn mùa tươi mới tràn đầy
Nhờ lời Kinh Thánh mê say tâm hồn.

Có con chim hót véo von
Hòa theo tiếng hát ngục đồn mở toang
Cửa lòng ai đóng bẽ bàng?
Tai nghe lời Chúa chớ màng lãng quên.

Lòng ai quạnh quẽ buồn tênh?
Về đây đón học… khơi thêm Linh dầu
Thời gian ắt sẽ qua mau
Nhưng lời Cha mãi thâm sâu lòng người.

Hạ vàng nắng nhuộm hồn tươi
Ve kêu phượng nở người người hân hoan
Ta đi từng bước vững vàng
Đi trên Thập tự đến bàn Si ôn.

Kỷ niệm một tuần học Kinh Thánh mùa hè hằng năm.

Hồ Galilê – Năm 2016.

Bình Luận:

You may also like