Tôi Viết

Sống Bởi Sứ Mạng

Bởi Debbie Thủy··1 phút đọc
Sống Bởi Sứ Mạng
Có bốn nhóm người Nhóm thứ nhất làm việc để kiếm tiền Nhóm thứ hai làm việc để thể hiện bản thân Nhóm thứ ba làm việc bởi họ thấy có nhu cầu Nhóm thứ tư làm việc bởi đó là sứ mạng, là sự kêu gọi. Họ nhận biết họ được sinh ra để làm việc đó. Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta không biết đến sứ mạng, sự kêu gọi mà Chúa dành cho mình. Có thể chúng ta sẽ sống một cuộc đời nghèo nàn chẳng có gì ngoài tiền và danh tiếng. Một cuộc sống tẻ nhạt, chán chường và tuyệt vọng. Nhưng một người bước theo sứ mạng, sẽ sống đầy vui mừng, ý nghĩa, người đó luôn làm việc để phục vụ tha nhân và đem niềm vui đến cho nhiều người khác. Người đó không sợ chết nhưng lại sợ phải sống một cuộc đời không đáng sống. Bạn thân mến! Tôi cầu xin Chúa sẽ khiến miệng bạn như gươm bén, Ngài sẽ lấy bóng tay Ngài che bạn, làm cho bạn như tên nhọn rồi bạn sẽ đi ra rao truyền cho nhiều người biết sự kêu gọi mà Đấng sáng tạo, Chúa của muôn loài vạn vận đã chuẩn bị cho chính họ trước khi tạo dựng nên họ. Bạn sẽ đem họ đến trong sự vui mừng. Chúc bạn một ngày tràn đầy ý nghĩa trong tình yêu Thiên Chúa! Debbie Thủy
Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan