Khi màn đêm buông xuống, có khoảng vài ngàn khách hành hương đã tập trung tại các nhà thờ, trên đường phố, nơi mà mọi người có thể chọn cho mình một chỗ để thưởng thức các tiết mục nghệ thuật.
Ngay tại nơi chuồng chiên trọ ngày xưa, hàng trăm người đứng lặng lẽ cầu nguyện, và họ tinh rằng đây chính là nơi Mari và Giô-sép đã không tìm một phòng trọ nào.
Thị trưởng thành phố Bết-lê-hem, Victor Batarseh cho biết: “ Sự bùng nổ du lịch trong mùa này không mang lại thạnh vượng cho đất nước chúng tôi, vì chúng tôi không muốn tăng giá bất kì các dịch vụ nào, kể cả nhà hàng và khách sạn. Điều chúng tôi thật sự mong muốn là mọi người có một Giáng Sinh ý nghĩa, để chiêm nghiệm về tình yêu Giáng Sinh của Chúa Cứu thế Giê-xu.”
Một số hình ảnh mừng Giáng Sinh tại thành phố Bết-lê-hem.
Quan cảnh chung từ phía thấy Bờ Tây thành phố Bethlehem trong ngày lễ Giáng sinh.
Một bé gái tại nhà thờ trong lễ Kỉ niệm Chúa Giáng Sinh.
Người dân Palestin đón nhiều khách du lịch đến tham dự tại nơi Chúa Giáng Sinh.
Các cơ đốc nhân tụ tập với nhau trước đền thờ Chúa Giáng Sinh.
Một người phụ nữ cầu nguyện trong đền thờ.
Ân Điển (theo AFP)