Home Tin tức Chuyến Thăm Các Hội Thánh Vùng Đông Bắc Của SV Thần Học HTTLVN Miền Bắc

Chuyến Thăm Các Hội Thánh Vùng Đông Bắc Của SV Thần Học HTTLVN Miền Bắc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi bởi sự gìn giữ, tể trị và dẫn dắt của Ngài trên chúng tôi. Theo như kế hoạch, chúng tôi lên và thực hiện chương trình thăm viếng tại các Hội Thánh Chúa tại hai tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng. Với sự khát khao và mong muốn, cùng sự cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi thực hiện chương trình thật tốt đẹp.

Chiều ngày 25/10/2009, các thành viên xuất phát từ các địa điểm khác nhau, như: Móng Cái, Thái Bình, Hải Phòng để tới một Hội thánh tại thành phố Thái Nguyên, đây là địa điểm tập trung của đoàn,  khoảng 7h tối cùng ngày đoàn có mặt tại Thái Nguyên (tên các thành viên đã được ghi danh trong bản kế hoạch). Tại đây, chúng tôi đã dành thời gian để cầu nguyện với Chúa, xin Ngài dẫn dắt và quan phòng từng cá nhân cũng như trên các phương tiện trong đoàn. Buổi họp nhóm của đoàn kết thúc vào lúc 11h45’ cùng ngày, sau đó các thành viên đi nghỉ để chuẩn bị cho ngày mới.

Sáng ngày 26/10/2009, các thành viên thức dậy và đến với Chúa qua sự tĩnh nguyện, dâng lên Chúa ngày mới và chương trình đã định. Đúng 8 giờ sáng, đoàn bắt đầu khởi hành lần lượt đi tới các Hội Thánh và điểm nhóm như trong kế hoạch đã định. Phương tiện di chuyển chủ yếu của anh em chúng tôi là xe máy.

11

1

Trẻ em Hội thánh ở vùng Đông Bắc Việt Nam

Điểm đầu tiên đoàn chúng tôi tới đó là Hội thánh Cốc Lùng thuộc xã Cao thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Trải qua quãng đường khoảng 150km trèo đèo lội suối, các thành viên đã đến với Hội Thánh Cốc Lùng vào lúc 5h30’ chiều. Sau khi vượt qua quãng đường đầy khó khăn và nguy hiểm để đến với Hội thánh Cốc Lùng,  ai nấy trong đoàn đều dâng lời cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ của Ngài trên đời sống mình. Với tấm lòng hiếu khách của bà con tín hữu tại đây, các thành viên trong đoàn được chào đón trong tình yêu Thiên Chúa, trong niềm hân hoan và vui mừng. Sau khi dùng bữa tối, các thành viên họp lại để cầu nguyện tạ ơn Chúa, nhắc lại công việc đã giao cho từng thành viên sẽ thực hiện, và bàn về chương trình thờ phượng Chúa vào sáng ngày 27/10/2009 tại Hội Thánh, buổi họp kết thúc vào lúc 12h đêm và các thành viên đều đi nghỉ lấy sức cho ngày mới. Sáng ngày 27/10/2009, 6h các thành viên bước vào giờ tĩnh nguyện,  đúng 8h30’ cùng ngày, các thành viên trong đoàn cùng với khoảng 350 tín hữu đến từ các Hội Thánh (Điểm nhóm) khác nhau bắt đầu bước vào chương trình thờ phượng Chúa. Có nhiều người phải đi bộ 3-4 tiếng đồng hồ, vượt qua nhiều quả đồi mới tới được điểm nhóm tại Cốc Lùng. Hướng dẫn chương trình thờ phượng,  Thầy Nguyễn Kim Cương. Sau lời cầu nguyện khai lễ của Thầy Txiaj Xeeb Yaj trưởng nhóm Hội Thánh là lời giới thiệu các thành viên trong đoàn cho các tín hữu trong Hội Thánh. Hội Thánh được ngợi khen và thờ phượng Chúa qua những bài Thánh ca như: Trong danh Chúa Giê-xu chúng ta là anh em của nhau; Thánh Chúa siêu việt;… sau thì giờ ngợi khen và thờ phượng, Hội thánh chia làm hai nhóm:

– Nhóm thứ nhất gồm tất cả phụ nữ và thiếu nhi trong Hội Thánh, với sự hướng dẫn của các cô.  Cô Lê Thị Lan nương trên nền tảng lời Chúa dạy, đã chỉ cho chị em phụ nữ về Nếp Sống Cơ Đốc. Song song đó, các em thiếu nhi cũng được dạy hát, dạy múa, được các cô cắt tóc cho và được mặc những cái áo mới do các quý ân nhân gửi đến.

– Nhóm thứ hai bao gồm các quý ông trong Hội Thánh. Họ được vui chơi và xen với tiết  mục đố Kinh thánh dưới sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Ngọc Thành. Tiếp đó, các ông được nghe lời Chúa qua Thầy Lê Hải Dương với đề mục: “Theo Chúa đến cùng.”Qua đề mục này, nương trên lời Chúa dạy, Thầy Lê Hải Dương rút ra bài học áp dụng như sau: Dù trên bước đường theo Chúa có như thế nào đi chăng nữa, có thể có những viên đá làm vấp chân chúng ta khiến chúng ta đau, rồi có thể có những bông hoa đẹp đủ mọi thứ sắc màu bên cạnh đường quyến rũ, lôi kéo và khiến chúng ta chậm hay dừng bước thì chúng ta đồng nói như Phao-lô rằng: “Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó…, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phil 3: 7-14). Đáp ứng lại sứ điệp đã được rao ra Thầy Phạm Hồng Khanh dâng lên Chúa lời cầu nguyện, nguyện lời Chúa đóng ấn trong lòng của quý ông trong Hội Thánh. 11h30’, toàn thể Hội Thánh giải lao. 12h, Hội Thánh tiếp tục thờ phượng Chúa chung với nhau qua những bài Thánh ca, tiếp đó là lời làm chứng của Thầy Phạm Bá Toàn về phép lạ Chúa làm trên căn bệnh của mẹ Thầy. Với tấm lòng khát khao muốn được nghe lời Chúa và muốn được ca ngợi Ngài của tín hữu nên chương trình được kết thúc vào lúc 13h30’, sau lời cầu nguyện và trao quà của Thầy Phạm Bá Toàn cho Hội Thánh và các trưởng điểm nhóm. Các thành viên trong đoàn cùng dự bữa ăn thông công với bà con tín hữu trong Hội Thánh trong niềm hân hoan và vui mừng. Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài đã ban ơn cho chương trình thờ phượng Chúa và sự thông công giữa các thành viên trong đoàn với bà con tín hữu tại Hội Thánh Cốc Lùng diễn ra trong sự tốt lành. Qua chương trình, ai nấy trong đoàn chúng tôi đều nhận được sự khích lệ lớn lao từ những tấm lòng đơn sơ, trung tín của các con cái Chúa tại đây. 15h, các thành viên trong đoàn tạm chia tay với bà con tín hữu của Hội Thánh Cốc Lùng trong sự lưu luyến, chúng tôi tiếp tục di chuyển tới điểm nhóm Cụm Nhá, thuộc huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn.

2

5

6

7

8

9

10

Những trải nghiệm đầy ân tình của các sinh viên thần học với các tín hữu Tin lành ở vùng cao Đông Bắc Việt Nam

Vượt qua chặng đường khoảng 70 km leo núi, qua đò, khoảng 20h00’ ngày 27/10/2009 các thành viên trong đoàn đã có mặt tại Hội Thánh Cụm Nhá thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Con đường lên đến điểm nhóm thật gian nan và nguy hiểm, có anh em hỏi đùa một câu rằng “đây có phải đường lên trời không nhỉ?”, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, con đường thì ghập ghềnh khúc khuỷu, quả thật nếu không bởi sức Chúa thì chúng tôi không thể nào bước đi được như vậy.  Với sự chào đón nhiệt thành của Thầy Hoàng Đức Việt trưởng nhóm của Hội Thánh. Sau khi nghỉ ngơi, tắm giặt và dùng bữa tối, các thành viên tiếp tục ngồi quây quần bên nhau,  cầu nguyện tạ ơn Chúa về những sự lạ lùng Ngài đã làm, mỗi cá nhân đã kinh nghiệm được sự tể trị, quan phòng và sự dẫn dắt của Ngài. Các thành viên rút ra những ưu nhược điểm trong chương trình thờ phượng ở Hội thánh Cốc Lùng, rồi tiếp tục nhắc lại công việc đã giao cho các thành viên sẽ thực hiện tại Hội Thánh Cụm Nhá vào sáng ngày 28/10/2009. Chương trình họp bàn kết thúc vào lúc 24h cùng ngày. 6h sáng, ngày 28/10 các thành viên bước vào thì giờ tĩnh nguyện dâng trình lên Chúa một ngày mới và chương trình thờ phương thông công tại Hội thánh Cụm Nhá, xin Thánh Linh Chúa thăm viếng, hướng dẫn và tể trị. Khoảng 8h, các thành viên trong đoàn cùng với khoảng hơn 200 bà con tín hữu đến từ tám (8) Hội Thánh (điểm nhóm) khác nhau, bắt đầu bước vào chương trình thờ phượng Chúa. Hướng dẫn chướng trình thờ phượng Chúa Thầy Nguyễn Ngọc Thành. Sau lời cầu nguyện khai lễ của Thầy Phan Văn Tứ, với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Thầy Ngọc Thành đưa dân sự vào sự ngợi khen và thờ phượng qua những bài Thánh ca như bài: “Như Nai Cái; Chạm Lòng Con…góp phần trong chương trình thờ phượng, các con cái Chúa đến từ tám (8) Hội Thánh (Điểm nhóm) cũng dâng lên Chúa lời ca tiếng hát của riêng mỗi Hội Thánh mình. Tiếp theo, với sự hướng dẫn của các cô. Các bà con tín hữu được vui chơi qua những cho trò chơi như vượt chướng ngại vật, bịt mắt vẽ hình…Để nhắc nhớ cho bà con tín hữu về lời Chúa, về những nhân vật, những sự kiện đã  được chép trong Kinh thánh, với tiết mục đố Kinh Thánh của cô Lê Thị Lan, cô đã giúp bà con tín hữu nhớ về nhiều câu Kinh Thánh như câu Kinh Thánh được coi là trái tim của Kinh Thánh được chép trong Giăng 3: 16…Đến với lời của Chúa qua đề mục: “Sự Thờ Phượng” , Thầy Phan Văn Tứ đã dùng câu  Kinh Thánh nền tảng trong Mác 12:30 “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” để khích lệ Hội thánh. Kết thúc chương trình thờ phượng Chúa sau lời cầu nguyện và trao quà của Thầy Phạm Hồng Khanh cho Hội Thánh và trưởng các điểm nhóm tại Hội Thánh Cụm Nhá, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.  Vào khoảng 11h45’ các thành viên trong đoàn cùng thông công với con dân Chúa tại đây qua bữa ăn trưa trong tình yêu và niềm vui từ Thiên Chúa. Sau bữa thông công, đoàn tạm chia tay với các con dân Chúa tại đây để tiếp tục hành trình tới Hội thánh Lũng Kinh thuộc xã Quang Háng, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Khoảng 14h30’, đoàn bắt đầu rời Hội Thánh Cụm Nhá, tiếp tục đi tới Hội thánh Lũng Kinh thuộc xã Quang Háng, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Với chặng đường khoảng 130 km đầy nguy hiểm với những con đèo dốc cua tay áo và cao. Dễ lắm, nó có thể làm cho các thành viên chán nản và bỏ cuộc bởi sự mệt mỏi về thể xác. Sự chán nản và bỏ cuộc đó càng được nhân lên khi các thành viên nghe tin chính quyền địa phương muốn gặp và trao đổi với từng thành viên. Phải chăng họ mang đến sự cản trở? Sự nghi vấn đã nảy sinh trong suy nghĩ của các thành viên. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, lời Chúa hứa rằng: “Ngài sẽ chẳng để sự thử thách vượt quá sức anh em”, “tôi làm được mọi sự nhở Đấng ban thêm sức cho tôi”, “ ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc được sức mới cất cánh bay cao như chim ưng chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi…” lời của Chúa như thể tiếp thêm sức mạnh và sự can đảm cho các thành viên trong đoàn. Đến với địa bàn xã Quang Háng, huyện Trà Lĩnh vào lúc 21h30’ các thành viên trong đoàn được Chính quyền xã mời đến làm việc và trao đổi một số vấn đề. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho tấm lòng họ thật mềm mại với sự tiếp đón đoàn trong sự tôn trọng và vui vẻ. Sau khi làm việc xong với chính quyền địa phương, các thành viên được vị trưởng nhóm dẫn đến Hội Thánh Lũng Kinh. Đến với Hội Thánh, các thành viên như được trút bỏ hết sự mệt nhọc đang mang trong mình, bởi sự chào đón trong tình yêu Thiên Chúa của các trưởng nhóm cùng bà con tín hữu đã chờ đợi sẵn tại Hội Thánh, thành viên cuối cùng tới Hội thánh là vào lúc 23h.  Mặc dù đã khuya, nhưng các thành viên trong đoàn vẫn ngồi lại cầu nguyện tạ ơn Chúa và trình dâng chương trình thờ phượng Chúa ngày 29/10/2009 lên cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi. 6h sáng ngày 29/10/2009, các thành viên bước vào thì giờ tĩnh nguyện, xin Chúa thêm sức và dẫn dắt mỗi một thành viên trong chương trình ngày hôm nay. Vào lúc 8h, Hội Thánh với khoảng 160 tín hữu bước vào thì giờ thờ phượng Chúa, chính quyền địa phương cũng được mời đến tham dự. Hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa Thầy Phạm Hồng Khanh. Danh Chúa được tôn vinh và ca ngợi qua những bài hát do bà con tín hữu hát, các tốp ca đến từ các Hội Thánh (điểm nhóm) và các thành viên trong đoàn cũng dâng lên Chúa lời ca ngợi. Thầy Phan Văn Tứ giúp bà con tín hữu nhớ lại lời Chúa, các nhân vật và các sự kiện được chép trong Kinh Thánh qua tiết mục đố Kinh Thánh. Đặc biệt bà con tín hữu được vui chơi và tập thể dục với những động tác nhảy theo nhạc dưới sự hướng dẫn của Thầy Phạm Bá Toàn. Bà con rất vui và phấn khởi, niềm vui này được được tăng lên khi họ được nghe lời Chúa. Với đề mục: “Phước lành” dựa trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời được chép trong thư Ê-phê-sô 1:3-14, Thầy Nguyễn Ngọc Thành chỉ ra sáu (6) phước lành đến từ Chúa mà dân sự phải được hưởng cách trọn vẹn…Chương trình thờ phượng Chúa kết thúc vào lúc 12h20’ sau thì giờ làm chứng của Thầy Phạm Bá Toàn. Với niềm vui và sự tạ ơn Chúa sau thì giờ thờ phượng Chúa,  tất cả bà con tín hữu trong Hội Thánh cùng thông công với nhau qua bữa cơm trưa vào lúc 12h30’. Với lòng mong ước và khát khao được ca ngợi và lắng nghe lời Chúa của bà con tín hữu. Hội Thánh Chúa tiếp tục nhóm lại để thờ phượng Chúa vào lúc 14h cùng ngày. Hướng dẫn chương trình cô Bùi Thị Vân. Sau thì giờ ngợi khen và thờ phượng, Hội Thánh được lắng nghe lời của Chúa, với để mục: “Chúa Cứu Dân Sự Khỏi Hoạn Nạn” đặt trên nền tảng lời của Chúa được chép trong sách Thi Thiên 107. Với đề mục này, Thầy Doãn Thi Ân cho dân sự biết rằng: Kinh Thánh dạy người khôn ngoan, sẽ chú ý về công việc mà Ngài đã làm cho con loài người. Người khôn ngoan sẽ chú ý về sự nhân từ của Chúa. Và lí do gì chúng ta lại khám phá sự nhân từ của Ngài? Qua ba thành phần người gặp hoạn nạn và gian truân: – Thứ nhất, Thành phần người không có nhà ở (KT câu 4-5); thứ hai, Thành phần người bị bệnh (C. 17-18); Thứ ba, Thành phần người gặp Thiên tai (C. 25-27).  Ba thành phần người này khi hạ mình xuống kêu cầu Đức Giê-hô-va: “Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan,”(Thi 107: 6). Chương trình thờ phượng Chúa kết thúc vào lúc 15h45’, sau thì giờ cầu nguyện, lời cám ơn và trao quà của Thầy Phạm Hồng Khanh cho Hội Thánh và trưởng các điểm nhóm, đoàn tạm chia tay với Hội thánh Chúa tại đây với tấm lòng ước ao được gặp lại trong tương lai. Vì đoạn đường từ đây về thành phố Thái Nguyên quá xa (khoảng 230km) đa số là đường đèo núi, đoàn chúng tôi quyết định trở về nghỉ đêm tại một điểm nhóm thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, trưởng nhóm là thầy Hoàng Văn Lầu. Thời tiết về tối tại đây khá lạnh, đoàn chúng tôi tiếp tục vượt qua 120km đường đèo dốc để trở về, tuy đã thấm mệt nhưng ai nấy đều rất vui mừng khi đã hoàn thành được chương trình cách tốt đẹp trong ơn Chúa. Chúng tối đã về tới nơi vào lúc 22h, sau khi tắm giặt các thành viên nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, 30/10/2009, đoàn có thời gian nghỉ ngơi và thăm quan tại đây thật thoải mái, với tấm lòng hiếu khách gia đình thầy Hoàng Văn Lầu cùng các trưởng nhóm đã thết đãi đoàn bữa trưa thật thịnh soạn. Tại đây, chúng tôi đã trao đổi với nhau những thông tin và khích lệ nhau và luôn nhớ tới nhau trong sự cầu nguyện. Đoàn chính thức chia tay với các tôi con Chúa tại đây, 14h cùng ngày đoàn lên đường trở về Thái Nguyên. 18h30 chúng tôi có mặt tại Thái Nguyên hoàn tất chương trình.

4

3

Chương trình của đoàn chúng tôi đã được thực hiện thành công trong sự tể trị, dẫn dắt và ban ơn của Thiên Chúa Ba Ngôi. Quả thật, chúng tôi không thể có lời nào tả hết về những ơn lành mà Chúa đã làm trên chúng tôi. Qua chương trình này, mỗi người trong đoàn đều nhận được sự khích lệ từ các con dân Chúa tại những vùng cao đầy khó khăn này, tấm lòng và đức tin của họ thật đáng để chúng tôi phải học tập và noi theo. Chúng tôi cũng học được những kinh nghiệm về sự phục vụ Chúa từ các trưởng nhóm tại nơi đây, Chúa quả thật là tuyệt vời!

Trên đây là những kinh nghiệm và bài học mà đoàn chúng tôi đã trải qua và nhận được, rất  mong các con dân Chúa khắp nơi cũng thêm lời cầu thay cho chúng tôi và những người khác nữa, xin Chúa tiếp tục sử dụng mỗi chúng ta một cách ích lợi và kết quả cho nhà Chúa. Xin Chúa phấn hưng trên đất nước này, danh Chúa sẽ được cả sáng, các dân tộc sẽ được cứu trong danh Ngài.

Muốn thật hết lòng!

Nhóm Sinh Viên Thần Học Khoá III HTTLVN Miền Bắc

Bình Luận:

You may also like