Vì trục lộ chính đi từ thị xã Kontum đến huyện Đăk Glei đã bị đất sạt lở nên chúng tôi không thể đến nơi sớm được.
Cơn bão số 9 đã làm sập rất nhiều ngôi nhà
Đặt biệt là do mưa quá lớn nên đất sạt lở làm nhiều ngôi nhà và ruộng lúa của các anh em bị ngập sâu trong bùn đất
Đây là hình ảnh một ngôi nhà trước đây, giờ thì bị đất sang bằng
Chiếc cầu treo nối giữa hai làng đã bị hư hoại nặng
Nhưng thật sự cảm ơn Chúa khi trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy chúng tôi thấy được tình yêu thương và sự đồng lòng của họ, họ đã cùng nhau làm lại cầu tạm để đi
Các tín hữu giúp nhau sửa lại những ngôi nhà đã bị sập
Khi chúng tôi đến nơi lòng anh em hớn hở vui mừng cảm tạ Chúa và cùng nhau thờ phượng Ngài tại một ngôi nhà nguyện nhỏ ở đây.
Chúng tôi không có gì nhiều khi đến thăm anh em ở Đăkglei nhưng với cả lòng yêu thương mà chúng tôi mang đến để chia sẽ với anh em những sự khó nhọc trong lúc này. Xin cầu nguyện Chúa giúp đỡ cho những anh chị em của chúng ta hiện đang trong tình trạng không nhà cửa, xin Chúa thăm viếng và an ủi. Hiện ở trên vùng Gia-lai và Kontum trời vẫn còn mưa, và sự khó khăn vẫn còn đó…
Những kênh Giúp đỡ hoặc qua phóng viên HoiThanh.Com
Văn Luân – Phóng viên HoiThanh.Com tại Tây Nguyên
Tin tức, bài vở cộng tác xin gửi đến: tintuc@hoithanh.com