Văn Nghệ
849 bài viết · Trang 11

Than Khóc Cho Quê Hương
Vì thế mà tôi khóc; Mắt tôi tuôn trào giọt lệ; Vì người an ủi tôi đã xa tôi,Không ai làm tươi tỉnh tâm linh tôi. (Ca thương 1:16) Khi du lịch nơi danh lam thắng…

Nếu Chúa Không Sống Lại
"Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. (I Cô-rinh-tô 15:14). Nếu Chúa không sống l…

Khi Suối Khô Cạn
Mỗi buổi sáng và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho ông, và ông uống nước khe. Nhưng sau đó ít lâu thì khe cạn khô, vì trong xứ không có mưa. (1 Các vua …

Tiếc Hay... Không Tiếc
"Con đoái tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó, con không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc …

Bước Vào Dòng Sông Của Chúa
Vậy, ông xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước, giống như da thịt của một đứa tr…

Thời Điểm Của Chúa
"Vì con phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm, nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, nó sẽ thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, con hãy trông ch…

Xuân Địa Đàng
"Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống t…

Chớ Khoe Khoang
“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe v…

Lữ Khách Trần Gian
Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ k…

Quê Hương Tốt Hơn
Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị c…

Tin Lời Chúa Hứa
Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ thì Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đ…

Ai Là Thần Tượng
Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện…