Văn Nghệ
849 bài viết · Trang 12

Thời Gian và Cuộc Đời
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao. (Thi-thiên 39:4) Cuộc đời như đám mây …

Đừng Sợ Chi
Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; (Lu-ca 2:10) Ta đang sống, trong thời kỳ…

Tìm Chúa Giáng Sinh
Có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi rằng: “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên …

Tin Lành Hay Tin Giả
Chúa phán: “Đây là những điều các ngươi phải làm: Hãy nói sự thật với nhau, và đưa ra sự phán xét trung thực và đúng đắn tại tòa án của các ngươi; đừng âm mưu h…

Trong Tay Chúa
Nầy, ta đã ghi khắc tên ngươi trong lòng bàn tay ta." (Ê-sai 49:16) Tay Thiên Chúa, thật lớn lao mầu nhiệm,Đầy năng quyền, đầy uy lực khôn ngoan.Tay tạo nên cả …

Tạ Ơn
"Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 18) Ơn là báu v…

Dấu Hiệu Cuối Cùng Chúa Tái Lâm
Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Ma-thi-ơ 24:14) Như môn đệ Chúa Giê-xu th…

Bình An Giữa Khủng Hoảng Nan Đề
Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng…

Bảo Hiểm Linh Hồn
Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(Ma-thi-ơ 16:26) Ta không đoán được tương lai…

Chúa Quá Yêu Tôi
Giê-su ơi! Ngài yêu thương con quá!Dệt nên con trong lòng mẹ diệu kỳBiết con ngồi, con đứng lúc con điTư tưởng con nghĩ gì Chúa biết trước. Giê-su ơi! Ngài yêu …

Văn Hóa Nào
"Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”…

Tạm Trú Hay Công Dân
Anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời; (Êphêsô…