Home Tin tức Mục Vụ “Bông Lúa Sót” Dâng Chúa Lời Tạ Ơn

Mục Vụ “Bông Lúa Sót” Dâng Chúa Lời Tạ Ơn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Theo Lê-vi-ký 23:22, mỗi cơ đốc nhân phải để dành những bông lúa sót trong các vụ mùa thu hoạch của mình cho người nghèo và khách ngoại bang. Còn đối với Bô-ô cao thượng và hào phóng thì ông đã ra lệnh cho các công nhân của mình phải chủ động làm rớt các bông lúa tốt cho Ru-tơ – một phụ nữ kém may mắn tại thời điểm đó (Ru-tơ 2).
Trong năm 2013 mục vụ Bông lúa sót tiếp tục giúp đỡ những gia đình khó khăn và đặc biệt là giúp đỡ cho các em học sinh  nghèo chuẩn bị thi vào các Trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. Bông lúa sót không chỉ được điều phối trong phạm vi cộng đồng cơ đốc nhưng cũng mở rộng ra cho tất cả mọi người mà đời sống của họ cần được sưởi ấm từ những bông lúa của tình yêu.
Chúng tôi – những người tham gia điều phối mục vụ này xin tất cả anh chị em thân yêu trong Đấng Christ một lời cầu nguyện cho mục vụ và một bông lúa sót cho người nghèo.
Để liên lạc với chúng tôi xin truy cập vào trang web: bongluasot.wordpress.com  hoặc gởi Email về địa chỉ: bongluasot@gmail.com
Nguyện Đức Chúa Trời hằng sống ban phước cho anh chị em.
Tường Vi)

Người đầu tiên dâng hiến cho mục vụ này là một em học sinh cấp 2 ở Quận Bình Tân, Sài gòn.  Em ấy đã dâng năm ngàn đồng Việt Nam vào quĩ của mục vụ sau khi bán được các vỏ chai thu gom trên hè phố. Bắt đầu từ đó đã có nhiều gia đình, anh chị em cơ đốc khác được cảm động và sẵn sàng để dành lại các bông lúa sót cho mục vụ.Trong năm vừa qua, mục vụ này đã thăm viếng và ủy lạo không dưới 70 gia đình tập trung ở các tỉnh thành: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Long An, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sài Gòn…Đặc biệt trong mùa Giáng Sinh, đã có nhiều góa phụ mà chồng của họ là mục sư nhận được quà Giáng Sinh. Bên  cạnh đó các mục sư đã nghỉ các công tác vì bệnh tật và những góa phụ cao tuổi khác cũng được sự thăm viếng và sẻ chia từ mục vụ Bông lúa sót.

Theo Lê-vi-ký 23:22, mỗi cơ đốc nhân phải để dành những bông lúa sót trong các vụ mùa thu hoạch của mình cho người nghèo và khách ngoại bang. Còn đối với Bô-ô cao thượng và hào phóng thì ông đã ra lệnh cho các công nhân của mình phải chủ động làm rớt các bông lúa tốt cho Ru-tơ – một phụ nữ kém may mắn tại thời điểm đó (Ru-tơ 2).

Trong năm 2013 mục vụ Bông lúa sót tiếp tục giúp đỡ những gia đình khó khăn và đặc biệt là giúp đỡ cho các em học sinh  nghèo chuẩn bị thi vào các Trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. Bông lúa sót không chỉ được điều phối trong phạm vi cộng đồng cơ đốc nhưng cũng mở rộng ra cho tất cả mọi người mà đời sống của họ cần được sưởi ấm từ những bông lúa của tình yêu.

Chúng tôi – những người tham gia điều phối mục vụ này xin tất cả anh chị em thân yêu trong Đấng Christ một lời cầu nguyện cho mục vụ và một bông lúa sót cho người nghèo.

Để liên lạc với chúng tôi xin truy cập vào trang web: bongluasot.wordpress.com  hoặc gởi Email về địa chỉ: bongluasot@gmail.com

Nguyện Đức Chúa Trời hằng sống ban phước cho anh chị em.


Một số hình ảnh của mục vụ “Bông Lúa Sót”:

Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng, và chớ mót lúa sót lại; hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi (Lê-vi-ký 23:22).

Trao quà Giáng sinh cho một góa phụ tại Đồng Nai.

Trao quà Tết cho một gia đình lão nông.

Niềm vui của một gia đình ở Long An khi được nhận quà Tết

Chị Lãnh ở Quảng Nam nhận được sự trợ giúp của mục vụ

sau khi người chồng của chị qua đời vì bão biểnkhi anh ấy đang đánh bắt cá xa bờ. Chị có hai đứa con bị tật nguyền:

Đây là 2 đứa con tật nguyền của chị Lãnh. Gia đình này cần sự trợ giúp thường xuyên.

Bông lúa sót chia sẻ món quà Giáng sinh với thầy truyền đạo Đào Quang Long ở Bình Thuận. Thầy Long đang điều trị hậu tai biến não.

Một góa phụ tiếp nhận quà Giáng sinh.

Một góa phụ đơn chiếc, bệnh tật trong một căn hộ ọp ẹp tại một khu ngoại ô Sài Gòn được Bông lúa sót chia sẻ món quà nhỏ ân tình.

Bên trong căn hộ của một góa phụ đáng thương.

Em Xuân Anh bị bại liệt và chấn thương não vì tai nạn giao thông nhận quà Giáng sinh.

Niềm vui của 2 bố con khi nhận được quà Tết vào một chiều cuối năm.

Một đầy tớ Chúa bị bệnh tật nhận được sự chia sẻ của mục vụ.

Một người làm thuê  trong căn nhà tạm bợ nhận quà Tết từ mục vụ.

Gia đình này đã tiếp nhận Phúc Âm của Chúa Jesus qua công tác của nhóm mục vụ Bông lúa sót

Các thành viên của mục vụ Bông Lúa Sót gặp nhau tại nhà mục sư Phu vào ngày mùng 6 Tết, chuẩn bị cho mục vụ trong năm 2013.

Tường Vi

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like