Thuốc Trị Lo Âu

Một ngày Chúa Nhật nọ, tôi đang xem truyền hình phỏng vấn một tác giả về cuốn sách mới nhất của ông. Ông chia sẻ rằng mình đã chấp bút viết sách trong suốt thời gian hồi phục sau khi nhiễm COVID-19, rồi nói thêm một câu đầy ngẫu hứng: “Bạn biết không, chúng ta hoàn toàn có thể huấn luyện cho ma quỷ phải bỏ đi và để cho mình yên.”
Đó là một suy nghĩ vô cùng thú vị. Chúng ta thực sự đang có những kẻ thù thuộc linh. Thật vậy, Ê-phê-sô 6:12 chép: “Chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời.”
Vào đúng ngày hôm đó, tôi đang vật lộn với chứng lo âu khi chờ đợi kết quả xét nghiệm y tế. Tôi quyết định thử áp dụng ý tưởng của vị tác giả nọ. “Được thôi,” tôi cất tiếng nói lớn. “Hỡi Sa-tan, bất cứ lúc nào ngươi tấn công ta bằng sự lo lắng, ta sẽ bắt đầu cầu thay cho người khác.”
Tôi bắt đầu cầu nguyện cho những người mà tôi biết đang gặp vấn đề về thể chất, và ngay lập tức, sự lo âu biến mất. Sáng hôm sau, cảm giác bất an ấy chớm quay trở lại. Tôi lại tiếp tục cầu nguyện cho người khác, và cảm giác ấy một lần nữa tan biến, không bao giờ quay lại nữa. Chẳng mấy chốc, kết quả xét nghiệm trả về hoàn toàn bình thường.
Chuyện đó đã diễn ra từ nhiều tháng trước. Sau đó, một người bạn ở hội thánh cũng chia sẻ một câu chuyện y hệt trước toàn thể hội chúng. Thậm chí mục sư phụ tá của tôi cũng cho biết điều tương tự từng xảy ra với ông.
Vài ngày trước, tôi lại một lần nữa trải qua cảm giác lo âu về sức khỏe của mình. (Đôi khi, tôi phải vật lộn với những cảm xúc thế này chỉ đơn giản vì tuổi tác ngày càng cao.) Tôi thử cầu nguyện cho người khác nhưng lần này sự lo lắng vẫn bám lấy tôi. Tôi tiếp tục cầu nguyện, thế nhưng những suy nghĩ bất an vẫn cứ đeo bám.
Tôi quyết định bật một vài bài thánh ca ngợi khen, và khi vừa đắm mình trong âm nhạc, những dòng suy nghĩ lo âu ấy bắt đầu dịu xuống.
Chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã và liên tục bị oanh tạc bởi vô số thông tin dễ làm dấy lên sự sợ hãi, lo âu. Đôi khi, nỗi lo ấy đến từ kẻ thù, nhưng cũng có lúc đó chỉ là một phản ứng rất đỗi bình thường của con người. Xác thịt chúng ta rất dễ chùn bước trước những ý nghĩ lo âu, nhưng việc dán mắt vào lẽ thật của Đức Chúa Trời sẽ quét sạch chúng đi.
2 Cô-rinh-tô 10:4 chép: “Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy.”
Chúng ta có những kẻ thù thuộc linh và đôi khi chúng ta cũng phải giao chiến với chính tâm trí mình. Dù ở trường hợp nào đi nữa, chúng ta luôn có trong tay những vũ khí quyền năng để giúp mình đắc thắng trong trận chiến nếu biết cách sử dụng chúng.
Hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:
Lạy Chúa, hôm nay chúng con xin trút bỏ mọi gánh nặng lo âu và dâng lời cảm tạ vì sự thành tín của Ngài. Xin giúp chúng con biết sử dụng những vũ khí thuộc linh mà Ngài đã ban cho, để sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của con người mà Ngài hứa ban sẽ thực sự thuộc về chúng con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, chúng con cầu nguyện. A-men.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





