Lời Chứng

Một Người Vô Thần Kiên Định Gặp Gỡ Chúa Giê-xu Trên Biển Ga-lê-lê

Bởi Cbn.com··6 phút đọc
Một Người Vô Thần Kiên Định Gặp Gỡ Chúa Giê-xu Trên Biển Ga-lê-lê

Là một ngôi sao đang lên trong làng truyền thông Thụy Điển, Ingrid Carlqvist từng làm phóng viên điều tra và biên tập viên cho một số hãng tin lớn nhất nước.

Những bài phóng sự của cô đã đưa cô đến những lập trường gây tranh cãi về các vấn đề như người nhập cư Hồi giáo vào Thụy Điển — điều này đã khép lại cánh cửa sự nghiệp của cô trong các cơ quan truyền thông chính thống.

Rồi sau 59 năm sống như một kẻ vô thần kiên định, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi vào năm 2019.

Ingrid chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ mình là người vô thần, nhưng tôi lại rất yêu mến Cơ Đốc giáo. Trong suốt nhiều năm, tôi hằng mơ ước về một cuộc phấn hưng sẽ dấy lên tại Thụy Điển….Chỉ là tôi không nghĩ rằng chính mình lại cần đến điều đó.”

Hành trình đến với Đấng Christ của Ingrid bắt đầu khi người bạn của cô, Henrik Hultberg — một tín hữu Cơ Đốc — được Chúa chữa lành cách kỳ diệu khỏi cục máu đông nghiêm trọng trong não khi đang nằm viện.

Ingrid kể lại: “Henrik nói với tôi rằng ‘Cậu phải trở thành một Cơ Đốc nhân.’ Tôi đáp : ‘Ừ,... tớ nghĩ tớ muốn thế. Nhưng làm thế nào để theo đạo đây?’ Và rồi Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong cuộc đời tôi.”

Bước ngoặt đến khi Ingrid đến Israel, ghé thăm Biển Ga-lê-lê. Sau khi Ingrid chia sẻ về Cơ Đốc giáo trên podcast của mình, một thính giả đã gợi ý cô gặp Lars Enarson, một giáo sư Kinh Thánh người Thụy Điển đang sinh sống tại Israel.

Enarson cho biết: “Đó là lúc tôi quyết định liên lạc với cô ấy xem liệu cô có hứng thú đến Israel không, để tôi có thể cho cô thấy Đất Thánh thực sự là như thế nào. Và cô ấy đã vui vẻ nhận lời.”

Enarson cùng người em gái Ellen đã dẫn Ingrid đi tham quan Đất Thánh và lên lịch cho một chuyến đi đến Biển Ga-lê-lê. Cô đi về phía bắc cùng Ellen và chuẩn bị bước lên một trong những chiếc thuyền du lịch hoạt động trên hồ.

Ingrid kể lại: “Rồi tôi thấy rất nhiều người đang bước lên chiếc thuyền này, tôi liền nói: ‘Ellen, kia chắc là thuyền của chúng ta rồi. Lên thôi.’ Chúng tôi bước lên thuyền, và đột nhiên mọi người bắt đầu hát những bài thánh ca bằng tiếng Anh.”

Đó là một con tàu được thuê riêng bởi một nhóm tín hữu Cơ Đốc người Mỹ.

Ingrid quay sang nói với Ellen: “Tớ nghĩ chúng ta lên nhầm thuyền rồi.” Ellen đáp: “Ừ thì sao chứ, lỡ lên rồi thì cứ tận hưởng đi.” Khi hòa giọng cùng họ, dù thuộc làu những bài thánh ca ấy, trong lòng cô lại dằn vặt vì chưa mua vé.

Ngay sau đó, vị mục sư kể câu chuyện Chúa Giê-xu đi trên mặt nước, dẹp yên bão tố, và cách Phi-e-rơ cố gắng bước đi trên nước nhưng bắt đầu chìm xuống vì thiếu đức tin.

Khi vị mục sư lặp lại lời của Chúa Giê-xu: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?”, Ingrid cảm thấy những lời ấy dội vào tim cô. “Tôi bắt đầu khóc. Cứ khóc mãi, khóc mãi không thôi. Và tôi thầm nghĩ: ‘Chúa ơi, hôm nay con thực sự đã gặp được Ngài.’”

Khi thuyền cập bến, gương mặt vẫn còn đỏ hoe vì khóc, Ingrid cảm thấy bứt rứt vì chưa trả tiền vé.

“Thế là tôi bước đến chỗ vị mục sư và nói: ‘Con tên là Ingrid, đến từ Thụy Điển, con rất xin lỗi vì đã lên nhầm thuyền.’ Ông nhìn tôi và mỉm cười: ‘Ingrid, con chắc chắn đã lên đúng thuyền rồi đấy.’”

Ingrid trở về Thụy Điển, bắt đầu đọc Kinh Thánh mỗi ngày và thậm chí đăng ký theo học một trường Cao đẳng Kinh Thánh. Tuy nhiên, khi cô muốn gia nhập một hội thánh, những đòn tấn công bôi nhọ quá khứ từ truyền thông — rằng cô là “kẻ bài xích Hồi giáo, phân biệt chủng tộc, một con người tồi tệ” — vẫn tiếp tục đeo bám.

Các thành viên của một hội thánh đã tra cứu về Ingrid trên mạng, khiến cô cảm thấy mình không được chào đón và đành ra về. Rồi cô tìm được một hội thánh do Mục sư Sven Wiborn chăn dắt.

Mục sư Wiborn chia sẻ: “Tôi đã tìm kiếm thông tin trên internet và thấy rất nhiều điều tồi tệ viết về cô ấy. Tôi rất tò mò. Thế là tôi đến gặp, trò chuyện với cô, và tôi nhận thấy một khao khát chân thành tìm kiếm lẽ thật. Cô ấy kể rằng mình từng bị từ chối ở nhiều nơi. Và tôi nói: ‘Điều đó không đúng. Nếu Đức Chúa Trời đã cứu chuộc cô, thì chúng ta là ai mà ngăn trở? Dù cô ấy có khác biệt đi chăng nữa? Chẳng sao cả.’”

Rồi, trong lúc đang lái xe đến lễ báp-têm của mình, “Tôi nghe thấy một tiếng nói trong tâm trí: ‘Con phải viết một cuốn sách kể về câu chuyện của mình, về cách con đến với đức tin. Ta sẽ ban cho con tựa đề.’ Tựa đề tiếng Anh của sách là: ‘Oh my God, Do You Really Exist?’ (Ôi lạy Chúa, Ngài thực sự tồn tại sao?)”

Cuốn sách mới của Ingrid đã được xuất bản. Lars Enarson, người chấp bút phần lời tựa, cho rằng chúng ta không bao giờ nên tự phán đoán ai là người xứng đáng để trở thành Cơ Đốc nhân.

“Có rất nhiều người ngày nay đang tìm kiếm lẽ thật, và nhiều người cũng giống như cô ấy — họ chỉ cần được nghe Lẽ Thật,” Enarson nói. “Tôi nghĩ rất nhiều người ngày nay đang cởi mở. Và chúng ta đang nắm giữ câu trả lời. Vì vậy, chúng ta cần phải thật dạn dĩ đưa tay ra để chạm đến họ.”

Và Henrik Hultberg — người có sự chữa lành kỳ diệu từng khơi mào cho hành trình của Ingrid — cho biết anh đã sớm biết Chúa sẽ cứu cô.

“Tôi khá chắc chắn,” Henrik chia sẻ. “Tôi chỉ thầm nghĩ: ‘Rồi Ngài sẽ thu phục cô ấy thôi. Sớm hay muộn gì thì Ngài cũng cảm hóa được cô.’”

Ingrid muốn dùng cuốn sách mới của mình để tiếp cận điều mà cô gọi là những “người Thụy Điển bất hạnh” — những con người qua các cuộc thăm dò từng thừa nhận rằng cuộc đời họ thiếu vắng ý nghĩa.

“Đó chính là sứ mệnh của tôi. Bạn có thể dành hầu hết cuộc đời để tin mình là một kẻ vô thần vì ‘điều đó thật ngầu. Làm người vô thần rất phong cách.’ Rồi bạn vịn vào ‘khoa học’ cùng bao thứ khác, và cho rằng Chúa chỉ dành cho những kẻ yếu đuối hoặc kém cỏi. Thế nên, thông điệp của tôi là: ‘Không hề. Ngài vẫn luôn ở đó chờ đợi bạn. Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình trong chớp mắt và được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc đích thực.’”

Ingrid hy vọng sẽ sớm ra mắt phiên bản tiếng Anh của cuốn sách trong thời gian tới.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan