Dưỡng Linh

Sự Kêu Gọi Tận Hiến

Bởi Cbn.com··3 phút đọc
Sự Kêu Gọi Tận Hiến

“Đến giờ đi rồi con ơi!” – tôi khẽ gọi cậu con trai nhỏ khi thấy con vẫn đang mải mê giữa đống đồ chơi vương vãi khắp phòng. Theo lời mẹ, cậu bé chập chững bước về phía cửa, nhưng đôi bàn tay nhỏ xíu lại cố ôm lấy cả một “ngọn núi” đồ chơi để mang theo cho chuyến đi chợ ngắn ngủi.

Nhìn những món đồ cứ rơi rụng dần từng cái một xuống sàn, tôi mỉm cười và bảo con: “Con trai, cất đồ chơi đi thôi, chúng ta sắp đi đến một nơi mà con không cần đến những thứ này đâu.”

Chúa Giê-xu có lẽ cũng từng dùng những lời tương tự khi Ngài gọi Ma-thi-ơ làm môn đồ. Kinh Thánh chép rằng khi Ngài gọi Lê-vi (Ma-thi-ơ), một nhân viên thu thuế, ông đã đáp lời bằng cách từ bỏ mọi sự. Dẫu công việc thu thuế đã mang lại cho ông tiền tài và địa vị, nhưng khi nghe tiếng gọi của Thầy, ông đã bỏ lại tất cả sau lưng để bước theo Ngài.

Khi suy ngẫm về phân đoạn này, tôi bỗng chợt nhận ra mình cũng đang mang vác quá nhiều thứ trên hành trình bước đi với Chúa. Liệu tôi đã thực sự từ bỏ tất cả để theo Ngài chưa? Tôi có sẵn lòng đặt xuống mọi ưu tiên cá nhân để trọn vẹn thuộc về Ngài không?

Sự kêu gọi “từ bỏ tất cả” không chỉ dành cho Lê-vi năm xưa, mà còn vang vọng đến bạn và tôi hôm nay. Có thể chúng ta sẽ phải trả giá cho sự đầu phục này, nhưng phần thưởng khi đi theo Chúa Giê-xu luôn lớn lao hơn gấp bội. Ngài đã hứa rằng bất cứ ai vì danh Ngài mà từ bỏ nhà cửa, anh em hay tài sản, sẽ nhận lại gấp trăm lần và hưởng sự sống đời đời.

Nguyện chúng ta không vì mải mê thu góp của cải hay danh vọng thế gian mà đánh mất chính linh hồn mình. Hãy khao khát một cuộc đời dâng hiến trọn vẹn, biết tính toán chi phí và đáp lại tiếng gọi của Ngài bằng sự đầu phục vô điều kiện.

Sự đầu phục đó trông như thế nào trong đời sống hôm nay? Có lẽ, đó là việc buông bỏ những thứ chúng ta đang khư khư nắm giữ – những thứ đang ngăn trở chúng ta đến với Ngài. Giống như cách tôi bảo con trai mình để đồ chơi lại, có lẽ Chúa cũng đang gọi bạn và tôi hãy buông bỏ những “thứ trẻ con” ấy để bước đi với đôi tay mở rộng, không còn gì vướng bận.

Nguyện xin Thánh Linh phán với lòng chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh để đặt tất cả mọi sự dưới chân thập tự giá.

Khi nghĩ về sự tận hiến này, lòng tôi lại vang lên giai điệu của bài thánh ca quen thuộc. Nguyện chúng ta sẽ bước đi theo Chúa với một quyết tâm sắt son — không hề quay bước, không hề thối lui.

Tiền tài hay cao sang, con nhất quyết không màng

Con không xin chi hơn khi có Giê-xu rồi

Dù người đời khinh chê, con quyết không nao sờn

Con bước theo Ngài, nguyện theo trọn đời.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com/devotions

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan