Dưỡng Linh

Sức Mạnh Từ Chúa Khi Mọi Kế Hoạch Đổ Vỡ

Bởi Cbn.com··3 phút đọc
Sức Mạnh Từ Chúa Khi Mọi Kế Hoạch Đổ Vỡ

Hạn chót để nộp báo cáo đã qua. Với một ngày chậm trễ, tôi đã dọn sạch lịch trình và dành riêng cả buổi chiều để hoàn tất nó. Thế rồi, một người bạn thân gọi điện cho tôi. Giọng cô ấy nghẹn ngào qua điện thoại: "Mình thực sự cần giúp đỡ."

Tôi thông cảm với cô ấy, vì tôi biết cô đã dành nhiều năm chăm sóc chồng mình, người đã trải qua vài lần đột quỵ. Như bạn có thể hình dung, tôi đã phải đứng trước một lựa chọn khó khăn; thêm vào đó, chính tôi cũng đang kiệt sức vì những thử thách cá nhân khác.

Thật tạ ơn Chúa, vài ngày trước đó, tôi có nghe một bài hát ngợi khen Chúa trong gian khó. Và trong tình huống này, những lời ca đó lại trỗi dậy trong tâm trí tôi. Tôi biết mình cần một thái độ ngợi khen Cha. Chính điều đó sẽ giúp tôi vượt qua và ban sức mạnh để thực thi ý muốn của Ngài. Kế hoạch trong ngày của tôi cần phải chuyển hướng. Tôi nói với bạn mình: "Được chứ, mình sẽ đến ngay."

Điều này làm tôi nhớ đến cuộc trò chuyện giữa Chúa Giê-xu và Phi-e-rơ. Trong Lu-ca 22:31-32, Chúa Giê-xu nói với ông: " Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ."

Với sự hăng hái, Phi-e-rơ tuyên bố: "Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa" (Lu-ca 22:33). Tâm trí và lòng dạ ông đã quyết theo Ngài dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Chúa Giê-xu đáp lại: "Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta. " (Lu-ca 22:34).

Bất chấp lời khẳng định mạnh mẽ đó, Phi-e-rơ thực sự đã chối Chúa ba lần. Trong bản tính nhân loại, những biến cố kinh hoàng đó quá lớn lao, và Phi-e-rơ không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Ông cần nhiều hơn là những xác tín cá nhân. Ông cần quyền năng, đức tin và sự tập trung đến từ Đức Chúa Trời.

Ở một mức độ ít căng thẳng hơn nhiều so với Phi-e-rơ, kế hoạch của tôi đã không diễn ra như tôi tưởng. Nhưng tôi biết Chúa có một mục đích lớn lao hơn cho tôi ngày hôm đó. Và giống như Phi-e-rơ, tôi cần sức mạnh của Chúa để giúp đỡ người bạn đang gặp khó khăn. Khi tôi thờ phượng Ngài chiều hôm đó, sức mạnh từ Ngài đã giúp tôi trở thành điểm tựa mà cô ấy cần. Việc giúp đỡ bạn tôi ngày hôm đó không hề khiến tôi bị sa thải. Và việc Phi-e-rơ chối Chúa đêm đó cũng không ngăn cản ông nhận được tình yêu, sự tha thứ và sự phục hồi từ Ngài.

Nguyện chúng ta nhận ra rằng sức mạnh thật sự đến từ việc nương cậy vào quyền năng thiên thượng của Chúa thay vì dựa vào chính mình.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com/devotions

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan