Bánh Từ Trời

“Ta là bánh của sự sống.” (Giăng 6:48)
Cứ khoảng mười ngày, tôi lại bồi thêm bột và nước cho men bột chua để tiếp tục dùng làm bánh mì. Đó là bước đầu tiên để làm bánh ở nhà tôi. Khoảng bốn mươi tám giờ sau, cả nhà đã có ba ổ bánh mì mới ra lò, thơm phức.
Từ lâu, bánh mì đã là món ăn quen thuộc. Thành phần chỉ đơn giản là bột ngũ cốc và nước. Những dạng bánh mì đầu tiên được nướng trên đá nóng; còn người Ai Cập cổ đại được xem là những người đầu tiên làm bánh mì có men và dùng lò gạch để nướng. Những ổ bánh thô sơ ngày xưa rất khác với loại bánh mì trắng mềm, cắt lát sẵn mà ta thường thấy ngày nay.
Đầu thế kỷ 20 ở Hoa Kỳ, khoảng 95% bánh mì được làm tại nhà. Nhưng đến năm 1950, các lò bánh thương mại đã sản xuất tới 95%. Người ta ước tính rằng nếu một đứa trẻ 12 tuổi nhận khoảng 75% lượng calo từ loại bánh mì được bổ sung dinh dưỡng, thì chừng ấy cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu cần thiết cho sự phát triển của cơ thể.
Nhưng trên hết, Bánh của Sự Sống vẫn là điều thiết yếu cho đời sống thuộc linh. Chính Chúa Giê-xu đã nói về “khẩu phần mỗi ngày” khi phán rằng con người không chỉ sống nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.
Có lần, một đám đông lớn theo Chúa Giê-xu. Trong lúc vội vàng chạy theo Ngài, gần như không ai nhớ mang theo thức ăn — giữa hơn năm ngàn người chỉ có một cậu bé mang theo chút đồ ăn. Khi ngày dần tàn và mọi người bắt đầu đói, cậu bé đã dâng phần ăn của mình cho Chúa. Chúa Giê-xu cầm lấy những ổ bánh nhỏ ấy, dâng lời tạ ơn.
Trong tay Ngài, vài ổ bánh trở thành bánh cho hàng ngàn người. Những công đoạn quen thuộc — gieo hạt, nảy mầm, lớn lên, thu hoạch, xay bột, trộn bột rồi nướng bánh — vốn cần nhiều tháng lao động, bỗng như được rút ngắn trong phép lạ ấy.
Sau bữa ăn, Chúa Giê-xu định rời đi, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục theo Ngài. Ngài biết rõ lòng họ và nói rằng họ tìm Ngài không phải vì thấy dấu lạ, nhưng vì đã được ăn bánh no nê. Cũng như con người ngày nay, họ thích giải pháp nhanh chóng cho cơn đói của mình.
Chính trong bối cảnh ấy, Chúa Giê-xu đã nối kết bánh trên bàn ăn với bánh từ trời, khi Ngài phán: Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, ai tin Ta sẽ không bao giờ khát.
Khi còn học tiểu học, lớp tôi từng tham quan một lò bánh ở Houston, Texas. Tôi vẫn nhớ cả lớp chúng tôi xếp thành một hàng dài, ngẩng mũi lên hít hà mùi bánh thơm lừng trong không khí. Chỉ sau chuyến tham quan đó, chúng tôi lập tức trở thành “fan” của lò bánh ấy. Trước khi ra về, mỗi học sinh được phát một lát bánh mì nóng phết bơ. Mùi bơ tan chảy trên lát bánh còn ấm vẫn còn đọng lại trong ký ức tôi — có lẽ đó là miếng bánh ngon nhất tôi từng ăn khi vừa ra lò.
Nhưng dù lát bánh ấy ngon đến đâu, nó cũng không thể so sánh với Nguồn Sống thật — Bánh từ trời, chính là Chúa Giê-xu Christ.
Lạy Cha, nhiều khi con khao khát được no bụng hơn là khao khát được ở gần Ngài. Xin đổi mới lòng con, để con tìm kiếm Ngài trước hết — vì chỉ mình Ngài mới thật sự làm con được thỏa lòng. A-men.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com/devotions
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





