Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa

Tôi không lớn lên trong môi trường nhà thờ. Những ký ức thời thơ ấu có liên quan đến nhà thờ – hoặc không mấy tốt đẹp – hoặc chỉ gói gọn trong một tuần học Kinh Thánh mùa hè. Mãi đến năm 20 tuổi, tôi mới quyết định đón nhận món quà cứu rỗi. Và từ giây phút tôi nói “vâng” với Chúa Giê-xu, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.
Theo thời gian, tôi nhận ra rằng mỗi lựa chọn mình đưa ra – hoặc kéo tôi đến gần Chúa hơn –hoặc đẩy tôi xa Ngài hơn. Cũng như không ai có thể chọn sự cứu rỗi thay cho tôi, thì việc nuôi dưỡng mối tương giao với Chúa cũng là trách nhiệm của chính tôi.
Mục sư có thể giảng những bài giảng đầy quyền năng mỗi Chúa Nhật. Nhưng nếu tôi không tự mình dành thời gian đọc Lời Chúa, tôi đang chọn không trưởng thành. Nếu tôi chỉ thờ phượng và cầu nguyện khi đến nhà thờ, tôi cũng đang tự giới hạn chính mình. Nguồn thức ăn thuộc linh từ một bài giảng mỗi tuần và vài bài hát ngợi khen không thể so sánh với sự nuôi dưỡng khi tôi ở riêng với Chúa mỗi ngày.
Trong dụ ngôn mười trinh nữ, Kinh Thánh cho biết có năm người khôn ngoan và năm người dại. Cả mười người đều chờ đón chàng rể. Năm người khôn đã mang đủ dầu cho thời gian chờ đợi, thậm chí còn chuẩn bị thêm phòng khi chàng rể đến trễ. Còn năm người dại thì ngay cả lượng dầu cần thiết cho khoảng thời gian họ biết trước cũng không đủ.
“Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô dại và năm cô khôn. Những cô dại đem đèn nhưng không đem dầu theo; còn những cô khôn đem đèn và đem cả dầu theo.” (Ma-thi-ơ 25:1-4)
Khi chàng rể đến, chỉ năm người khôn ngoan là sẵn sàng. Sự thay đổi bất ngờ về thời điểm đến đã khiến năm người dại trở tay không kịp. Vì không chuẩn bị, họ bị từ chối.
Ngày Chúa Giê-xu trở lại cũng vậy. Chúng ta phải tự mình sẵn sàng. Không ai có thể chuẩn bị thay cho chúng ta. Chúng ta không thể bước vào cõi đời đời nhờ đức tin của mục sư hay của người khác. Mỗi người phải tự chuẩn bị lòng mình cho ngày Chúa trở lại.
Chúng ta làm điều đó bằng cách lựa chọn trưởng thành trong mối tương giao với Ngài — qua Lời Chúa, sự cầu nguyện và thờ phượng. Mỗi lần chúng ta chọn những điều ấy, chúng ta đang thêm dầu cho đèn mình, đang sẵn sàng cho ngày Chàng Rể đến rước cô dâu tinh sạch của Ngài.
Hôm nay, tôi khích lệ bạn: hãy tìm kiếm Chúa. Hãy đọc Lời Ngài. Hãy cầu nguyện và thờ phượng không chỉ vào Chúa nhật, nhưng mỗi ngày.
Vậy, hãy tỉnh thức, vì chúng ta không biết ngày, cũng không biết giờ Chúa mình trở lại (xem Ma-thi-ơ 25:13)
Chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Cha Thiên Thượng, con muốn được sẵn sàng khi Chàng Rể trở lại đón cô dâu của Ngài. Xin giúp con chọn tìm kiếm Ngài mỗi ngày và lớn lên trong mối tương giao với Ngài. Xin ban cho con lòng khao khát Lời Chúa, để con luôn sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại. A-men.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com/devotions
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





