“Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cữu.” (Giê-rê-mi 31:3)
Có những lúc Chúa Giê-xu bày tỏ trực tiếp những suy tưởng yêu thương của Ngài cho Hội Thánh. Ngài không xem việc yêu thương bằng hành động là đủ, mà Ngài còn phán: “Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình thanh lịch thay!” (Nhã-ca 1:15).
Quả thật, đó không phải lúc nào cũng là cách Ngài bày tỏ tình yêu. Ngài là Vị Lang Quân khôn ngoan, biết khi nào nên kín đáo giữ lại lời yêu, và khi nào cần công khai bày tỏ. Nhưng có những thời điểm Ngài không giấu giếm gì nữa—những lúc Ngài đặt tình yêu ấy vượt lên trên mọi nghi ngờ trong tâm hồn dân sự Ngài.
Đức Thánh Linh thường làm chứng cho tâm linh chúng ta về tình yêu của Chúa Giê-xu cách đầy ân điển. Ngài lấy những điều thuộc về Đấng Christ mà bày tỏ cho chúng ta. Không có tiếng phán từ mây trời, cũng không cần khải tượng ban đêm, nhưng chúng ta nhận được một lời chứng chắc chắn hơn cả những điều đó.
Giả như có một thiên sứ từ trời hiện xuống, trực tiếp nói với người tin Chúa rằng Đấng Cứu Thế yêu thương họ, thì bằng chứng ấy cũng không hề chắc chắn hơn sự làm chứng mà Đức Thánh Linh đặt để trong lòng họ.
Hãy hỏi những con cái Chúa đã sống gần cổng thiên đàng nhất, họ sẽ nói với bạn rằng đã có những thời khắc tình yêu của Đấng Christ dành cho họ trở nên rõ ràng và xác thực đến nỗi không thể nghi ngờ, cũng như họ không thể nghi ngờ chính sự tồn tại của mình vậy.
Vâng, hỡi anh chị em yêu dấu, bạn và tôi cũng đã từng trải qua những kỳ tươi mới đến từ sự hiện diện của Chúa. Trong những lúc ấy, đức tin chúng ta được nâng cao đến mức chắc chắn. Chúng ta có thể tựa đầu nơi vai Ngài mà không chút nghi ngại về tình yêu của Chủ mình. Tình yêu của Ngài ngọt ngào hơn rượu đối với linh hồn chúng ta.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
