Cậu Thiếu Niên Chết Lâm Sàng 1 Giờ Sau Khi Rơi Xuống Hồ Băng Nhưng Lời Cầu Nguyện Của Mẹ Đã Đem Con Trở Lại

Câu chuyện về một thiếu niên rơi xuống hồ băng năm 2015, bị chìm dưới nước 15 phút và được xác nhận đã chết hơn một giờ đồng hồ trước khi được hồi sinh cách kỳ diệu, đã khiến rất nhiều người xúc động.
Câu chuyện của John Smith ấn tượng đến mức được dựng thành phim “Breakthrough,” với sự tham gia của Chrissy Metz (nữ diễn viên trong “This Is Us”). Mục sư Jason Noble đã ở bên gia đình Smith trong suốt biến cố — gần đây đã chia sẻ lại tác động của sự kiện này, dù đã gần 10 năm trôi qua.
Ông nói, “Nhìn lại thì đúng là một câu chuyện La-xa-rơ thời hiện đại. John khi đó 15 tuổi — rơi xuống lớp băng ở St. Louis, chìm dưới nước 15 phút, và chết lâm sàng một giờ 15 phút.”
Trong khi John nằm bất động ở bệnh viện, mẹ của cậu đã hướng lòng lên Chúa và cầu xin cho sự sống của con mình.
“Mẹ em — cô Joyce — bước vào phòng và cầu nguyện, ‘Đức Thánh Linh ơi, xin đem con của con trở lại,’” mục sư Noble kể lại. “Và thật ra bà cầu nguyện mãnh liệt hơn thế rất nhiều. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả các máy móc bắt đầu hoạt động trở lại và John bắt đầu có dấu hiệu sự sống trở lại.”
Nhưng trận chiến chưa dừng ở đó. John tiếp tục ngưng tim thêm ba bốn lần nữa — và mỗi lần, Chúa lại bày tỏ sự hiện diện của Ngài.
Ngay cả sau phép lạ đầu tiên ấy, các bác sĩ vẫn cho biết John có 99% không thể sống sót qua đêm đó — và nếu sống, cậu sẽ sống đời sống thực vật.
Thế nhưng gia đình, bạn bè, và mục sư Noble không bỏ cuộc, dù phổi và cơ thể John bị tổn thương rất nặng.
“Chúng tôi cầu nguyện… và còn nhiều điều không được kể hết trong bộ phim,” ông nói. “Chúng tôi mời một nhóm mục sư vào phòng, cùng cầu nguyện cho John, vì chúng tôi không chấp nhận buông tay.”
Mục sư Noble còn chia sẻ một điều khiến nhiều người lặng người: ông nhìn thấy một thiên sứ “hiện diện trong căn phòng” khi mọi người đang cầu nguyện cho John.
Và Chúa đã đáp lời. Không chỉ tỉnh lại, John còn hồi phục hoàn toàn, lớn lên, lập gia đình, và hiện là một người cha.
Mục sư Noble cho biết những điều ông chứng kiến trong biến cố này đã dạy ông nhiều bài học sâu sắc về sự sống và về chính Chúa.
“Một điều tôi học được là chúng ta phải đặt mình vào vị trí để cùng cộng tác với Chúa thì mới thấy các phép lạ xảy ra,” ông nói. “Chúng ta là ống dẫn.”
Ông nói thêm, “Tôi tin chúng ta giữ vai trò quan trọng khi trông đợi phép lạ. Nếu bước vào với lòng nghi ngờ, sợ hãi, không tin, những điều đó có thể chặn lại quyền năng làm phép lạ trong đời sống chúng ta.”
Dù kết quả cuối cùng không bao giờ phụ thuộc vào con người, mục sư vẫn tin Chúa chọn làm việc cùng những người tin Ngài. Và dù không phải phép lạ nào cũng xảy ra ở đời này, ông nói có một điều chúng ta luôn có thể vui mừng: “Phép lạ lớn nhất chính là sự cứu rỗi.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





