Home Dưỡng Linh Thi Thiên 69: Nghèo Khó Tâm Linh

Thi Thiên 69: Nghèo Khó Tâm Linh

by Sưu Tầm
30 đọc

Thi-thiên 69:32

“Hỡi những người nghèo khó, hãy thấy điều đó mà vui mừng…những người tìm kiếm Ðức Chúa Trời, hãy nức lòng phấn khởi” (BD2011)

“…nguyện lòng các ngươi được sống.” (Bản Truyền Thống)

Thi-thiên 69 nói về những người có thể giàu có về mặt tiền bạc (hay ít nhất là thoải mái về tài chính) nhưng có mối quan hệ nghèo nàn. Sự giàu có về tài chính có đáng là gì nếu:

Mọi người ghét bạn mà không có lý do chính đáng?

Người thân của bạn chế giễu bạn?

Mọi người (từ lãnh đạo thị trấn đến cả những kẻ say xỉn) ai cũng nhạo báng bạn?

Bạn đang chìm ngập trong quá nhiều rắc rối đến nỗi bạn thấy mình giống như sắp chết đuối?

Người ta đưa cho bạn giấm của sự khinh bỉ khi bạn tìm kiếm sự cảm thông?

Đó là kiểu nghèo khó tồi tệ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra được.

Chúa Giê-xu Christ đã biết sự nghèo khó ở mức độ tồi tệ nhất. Những kẻ thù đầy căm ghét muốn lấy mạng Ngài. Tất cả bạn bè của Ngài đều bỏ rơi Ngài. Những người lính tàn ác thích thú khi đánh đập Ngài. Ngay cả Đức Chúa Trời cũng ngoảnh mặt đi.

Chúa Giê-xu đã chịu đựng sự nghèo khó đến cùng cực. Ngài không có chỗ nương dựa và chết trong cô độc.

Tuy nhiên, nếu có lúc nào mà Chúa Giê-xu phải tìm kiếm mặt của Cha ngài, thì ấy chính là trong sự nghèo khó đó. Từ những lời cầu nguyện ướt đẫm mồ hôi tại vườn Ghết-sê-ma-nê đến tiếng kêu cuối cùng của Ngài trên thập tự giá, khuôn mặt của Đức Chúa Trời là tiêu điểm và hy vọng duy nhất của Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu đã không thất vọng. Cha của Ngài đã làm cho Ngài sống lại—để cai trị mọi sự.

Lời cầu nguyện của Thi-thiên 69 giờ đây là lời hứa của Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện

Lạy Cha, nếu con phải đối mặt với sự ruồng bỏ hoặc bắt bớ, xin giúp con chỉ tìm kiếm ánh sáng của mặt Cha, nhớ lại những gì Chúa Giê-xu đã phải chịu đựng và Ngài sẽ luôn ở với con. Amen

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like