Cựu Nhà Ngoại Cảm Cảnh Báo: Cánh Cửa Tà Linh Có Thể Mở Ra Dễ Dàng Thế Nào

Khi các hoạt động bói toán, tâm linh đang bùng nổ trở lại, một cựu nhà ngoại cảm nay đã tin nhận Chúa Giê-xu cảnh báo rằng “cánh cửa cho quyền lực tà linh” có thể mở ra rất dễ dàng nếu con người dấn bước vào thế giới siêu nhiên ngoài Chúa.
Lần đầu tiên Jenn Nizza được xem bói bài tarot khi mới 13 tuổi, trong một buổi tiệc mà mẹ cô tổ chức. Chẳng bao lâu sau, cô bắt đầu dấn sâu vào các hình thức bói toán. “Ngay lúc đó, cánh cửa tà linh đã mở ra,” Nizza kể lại trong chương trình Faith in Culture của CBN. “Sau hôm ấy, tôi bắt đầu tự tìm hiểu và say mê với nó.”
Cô không hề có ý định tiếp cận thế giới tâm linh đen tối. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đây là một trò thú vị, không mang tính tín ngưỡng. “Dù lớn lên trong gia đình theo đạo Công giáo, nhưng tôi chưa từng có mối tương giao thật với Chúa Giê-xu,” Nizza nói. “Tôi chẳng có niềm tin tâm linh nào cả. Tôi chỉ nghĩ việc ấy vui, lạ và muốn tham gia.”
Phải đến năm 37 tuổi, Chúa mới can thiệp và giải cứu cô khỏi những thực hành tối tăm đó.
Cô kể rằng mình đã trải qua một “khoảnh khắc chạm đáy” — bị áp lực tà linh đè nặng sau nhiều năm sống trong sự bói toán, dù lúc ấy cô vẫn tưởng rằng mình đang giúp người khác.
“Có vô số tà linh bao quanh tôi, cảm giác thật khủng khiếp,” Nizza nhớ lại. “Tôi không biết đó là gì, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tuyệt vọng, tôi kêu lên danh Chúa Giê-xu — Đấng mà tôi chưa từng thật sự đặt tin tưởng hay quan tâm — và ngay lập tức, một sự bình an lạ lùng bao phủ tôi. Tôi biết điều gì đó đã xảy ra, dù chưa hiểu hết.”
Sau đó, trong vòng mười tháng, Chúa dần kéo cô lại với Ngài, và ở tuổi 37, Jenn Nizza hoàn toàn đầu phục Chúa Giê-xu.
Giờ đây, cô tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho phép cô đi qua bóng tối, để rồi biến điều đó thành lời chứng rạng rỡ cho vinh hiển của Ngài. “Chúa đem tôi vào chức vụ, và Ngài dùng những kinh nghiệm trong bóng tối của tôi để phục vụ Nước Trời — để cảnh báo, bày tỏ và vạch trần các thực hành huyền thuật, bói toán, và tà giáo.”
Cô chia sẻ thêm, “Qua những lời chứng lạ lùng như thế, người ta sẽ thấy được chính Đấng Christ. Từ năm 2020 đến nay, Chúa vẫn dùng mọi điều tôi từng trải qua. Tôi không chỉ có kiến thức về những điều ấy — tôi đã sống trong đó nhiều năm. Và giờ đây, Chúa dùng chính điều đó để bày tỏ vinh hiển của Ngài.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





