Lời Chứng

“Chúa Vẫn Còn Việc Cho Tôi Làm”: Sĩ Quan Công Binh Israel Sống Sót Sau Vụ Nổ Ở Gaza, Học Cách Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù

Bởi Cbn.com··3 phút đọc
“Chúa Vẫn Còn Việc Cho Tôi Làm”: Sĩ Quan Công Binh Israel Sống Sót Sau Vụ Nổ Ở Gaza, Học Cách Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù

JERUSALEM, Israel – Cụm từ “Chiến tranh là địa ngục” đã vang lên từ thời tướng William Tecumseh Sherman của Hoa Kỳ, và Trung tá Levi Davis, một sĩ quan công binh Israel, đã thật sự trải nghiệm “địa ngục” ấy tại Gaza. Anh vừa kết hôn được hai tháng thì cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 đã đẩy anh ra chiến trường.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBN News, Davis nhớ lại, “Chúng tôi được điều đến Gaza để xử lý các đường hầm và cơ sở hạ tầng của kẻ thù, phá hủy toàn bộ hệ thống đó. Những đường hầm này là nơi gây ra rất nhiều chết chóc, đau thương, và cũng là nơi Hamas giam giữ con tin.”

Anh kể rằng trong suốt ba tháng, đội của anh ra vào Gaza mỗi ngày để thực hiện các nhiệm vụ phá hủy, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

“Ngày nào cũng phải dậy thật sớm, làm việc đến tận khuya. Rất mệt mỏi, nhưng vẫn phải tiếp tục vì có quá nhiều việc phải làm,” Davis nói.

Một lần, đội của anh bị trì hoãn trước khi tới mục tiêu kế tiếp – và chính sự chậm trễ đó đã cứu mạng họ.

“Chúng tôi chỉ còn cách đường hầm khoảng 20 mét thì nó phát nổ ngay trước mắt. Chúa đã thực sự bảo vệ chúng tôi,” anh nói.

Nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng kết thúc an toàn. Trong một nhiệm vụ khác tại trung tâm Gaza, hàng loạt vụ nổ bất ngờ xảy ra, khiến Davis bị một khối đá lớn đập vào cổ và tạm thời tê liệt.

“Tôi không thể cử động được và nghĩ rằng mình sẽ bị liệt. Nhưng sau khoảng nửa phút, tôi bắt đầu cảm thấy tê rần và đứng dậy được. Một số đồng đội của tôi bị thương nặng, và hai người đã thiệt mạng,” anh kể.

Trước mất mát đó, Davis tự hỏi: tại sao Chúa lại để anh sống sót, trong khi người khác thì không?

“Tôi biết rất rõ rằng Ngài giữ tôi lại vì Ngài còn việc cho tôi làm – để trở nên muối và ánh sáng. Ngài muốn tôi bước đi trong sự kêu gọi của Ngài và dùng những ân tứ Ngài ban cho,” anh chia sẻ.

Tuy nhiên, anh cũng phải đối diện với tổn thương tinh thần và học cách tha thứ.

“Có rất nhiều sai sót trong ngày hôm đó, và tôi phải tha thứ cho nhiều người. Tôi không thể làm được nếu không Chúa Giê-xu – Đấng đã tha thứ cho tôi trước. Trước ngày 7 tháng 10, tôi chưa bao giờ thật sự hiểu lời dạy của Ngài: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em. Nhưng giờ tôi hiểu – đó không chỉ là một câu Kinh Thánh hay, mà là một lẽ thật để sống.”

Davis nói thêm, “Chúa cũng đã chết cho họ. Tôi cầu xin Chúa hiện ra trong các trại của Hamas và Hezbollah, mở mắt họ để họ thấy lòng thương xót của Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ thù, chính tấm lòng của chúng ta cũng được chữa lành.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan