'Tôi Đã Là Đại Sứ Cho Sa-tan': Chúa Đã Sử Dụng Lời Chứng Của Alice Cooper Để Giải Cứu Nữ Thượng Tế Tự Xưng Mình Là Phù Thủy Trắng

Simone Peer chưa bao giờ thấy có gì sai khi trở thành phù thủy trắng. Trong suy nghĩ của cô, ma thuật cũng có 'mặt tốt'. (Phù thủy trắng là thuật ngữ nhiều người dùng khi họ tự cho mình là người đang thực hành "ma thuật trắng", nhằm mục đích làm điều tốt cho thế giới và cộng đồng; trong khi phù thủy đen hay "ma thuật đen" đề cập đến việc sử dụng sức mạnh cho mục đích xấu xa hoặc độc hại.)
Simone nói, “Tôi đã từng là một 'phù thủy trắng', và 'ma thuật trắng' là thứ gì đó thánh thiện lắm.”
Simone đã học thuật phù thủy từ mẹ cô, người đã tư vấn cho các nhà ngoại cảm và các linh hồn. Cô nhớ lại, "Xem tử vi, thần số học, sử dụng bảng cầu cơ, nhìn thấy ma, hiện tượng tâm linh, là chuyện bình thường đối với chúng tôi."
Tuy nhiên, điều khiến cô lún sâu vào trong thế giới đó chính là sự bạo hành về thể xác và lời nói mà cô phải chịu bởi một người thân trong gia đình và cô từng bị hàng xóm lạm dụng tình dục khi mới 5 tuổi. Cô chưa bao giờ nói với ai điều này.
Simone chia sẻ, "Tôi đã nghĩ 'Mình chắc hẳn là một đứa con gái không đáng yêu và hoàn toàn vô giá trị."
Những cảm giác đó đã khiến một cô gái tuổi vị thành niên rơi vào lối sống buông thả, sử dụng ma túy và rượu. Ý nghĩ tự tử cũng hành hạ Simone suốt thời trung học và đại học. Khi còn là sinh viên đại học, trong một kỳ nghỉ, cô gặp gỡ một phụ nữ và người này đã dạy cô cách đọc bài tarot. Đối với Simone, đó là sự khởi đầu của việc tìm ra câu trả lời và sự thật mà cô luôn tìm kiếm.
Cô nói, “Tôi bị thu hút bởi các chi tiết khác nhau của những lá bài, chúng sẽ mở ra một cánh cửa cho phép tôi biết được những bí mật trong thế giới vô hình.”
Simone đắm mình trong triết lý và thực hành của tôn giáo thời đại mới. Ở tuổi 20, cô tự xưng mình là phù thủy trắng. Cô tin chắc những điều cô thực hành là “tốt” cho mọi người, và đặc biệt là cho bản thân cô.
Simone nhớ lại, "Tôi luôn tin rằng nếu tôi ngày càng theo đuổi ánh sáng thì tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho những gì đã xảy ra với TÔI và bằng cách nào đó tôi sẽ được phục hồi, và mọi chuyện sẽ cảm thấy tốt hơn."
Cô đã dành 30 năm tiếp theo để tìm kiếm sự giác ngộ và đạt được cấp độ cao nhất của 'phù thủy trắng' – nữ thượng tế. Thông qua tín ngưỡng Santeria và các hình thức tâm linh khác cùng ma thuật, Simone đã tham gia hiến tế động vật.
Simone nói, "Nhờ sự đổ máu mà chúng ta có thể được thanh lọc, chữa lành, có được sức mạnh và vươn lên các cấp độ cao hơn."
Thêm vào ảo tưởng đó, một số người còn dạy rằng một người có thể trở nên giống như Chúa Giê-xu – nhưng họ chỉ coi ngài là một bậc thầy đã đạt được sự giác ngộ tối thượng – trở thành một vị thần thông qua sự tái sinh và nhận được nhiều 'ánh sáng' hơn.
Simone chia sẻ, "Khi tôi tiếp tục quay trở lại làm điều này, tôi sẽ có nhiều ánh sáng hơn. Và khi bạn hoàn toàn được khai sáng, bạn sẽ trở thành ánh sáng và quay trở lại nuôi sống những linh hồn khác đang tiến lên bậc thang tái sinh để được tái sinh hoàn toàn."
Tuy nhiên, dù cô có leo cao hay 'giác ngộ' đến đâu, cô vẫn có một cảm giác trống rỗng không thể lay chuyển.
Simone nhớ lại, “Có rất nhiều điều trên con đường tâm linh mà tôi yêu thích và điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, tuy nhiên, cuộc đời tôi đầy mâu thuẫn. Tôi đã ở trong cái hố sâu nhất, đen tối nhất. Đây là sự lừa dối đẹp đẽ.”
Vào năm 2017, trong lúc tuyệt vọng tìm kiếm lẽ thật và sự bình an, Simone tình cờ xem được một đoạn video của nghệ sĩ nổi tiếng Alice Cooper. Anh chia sẻ về việc Chúa Giê-xu Christ thật sự đã giải thoát anh khỏi chứng nghiện rượu và ban cho anh một đời sống mới như thế nào.
Simone chia sẻ, “Tôi nhận ra mình đã làm đại sứ cho Sa-tan bấy lâu nay. Tôi thậm chí còn không biết có Chúa Giê-xu nghĩa là gì. Tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ biết rằng tấm lòng tôi như nứt ra, tôi biết rằng Ngài ở đó, và tôi biết tôi 'cần Ngài. Khi tôi nói theo lời cầu nguyện cứu rỗi đó và có những điều mà tôi cần phải ăn năn hiện lên trong đầu tôi, điều thực sự nổi bật đối với tôi là tôi đã có suy nghĩ rằng tôi là Chúa, suy nghĩ rằng bùa chú của tôi không phải là sự thao túng của người khác hay thứ gì khác. Và tôi đã giơ tay lên với Chúa, lớn tiếng xưng những tội đó ra, tôi đã kêu cầu, ăn năn và cầu nguyện cho chính mình.”
Trong vòng vài tuần, Simone đã vứt bỏ mọi thứ cô có liên quan đến ma thuật. Cô cũng bắt đầu đi hội thánh, nơi cô trải qua quá trình được giải thoát khỏi thành trì của ma quỷ.
Simone nhớ lại, "Tôi không biết mình đã được giải thoát khỏi bao nhiêu con quỷ. Tôi nhận thấy trong tấm lòng và tâm linh mình rằng tôi đã được tự do."
Ngày nay, Simone là một người cố vấn được công nhận, cô cho mọi người biết rằng Chúa Giê-xu là ánh sáng thật của thế gian và mọi thứ bạn đang tìm kiếm đều có thể tìm thấy nơi Ngài.
Simone nói, "Đối với những người đã đi cùng con đường mà tôi đã đi, Chúa Giê-xu chính là câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm. Ngài thực sự là Đấng đó."
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





