Nữ Giáo Sĩ Ireland Bị Bắt Cóc Tại Haiti Đã Được Trả Tự Do

Nữ giáo sĩ Gena Heraty, người Ireland, bị bắt cóc tại Haiti vào tháng trước, đã được trả tự do.
Heraty bị bắt ngày 3 tháng 8 cùng với một số người khác tại một trại trẻ mồ côi ở Kenscoff, gần thủ đô Port-au-Prince của Haiti.
Vụ bắt cóc này đã gây làn sóng phẫn nộ quốc tế, trong đó có Thủ tướng Ireland, ông Michéal Martin, lên tiếng kêu gọi thả bà.
Trong một tuyên bố, gia đình bà bày tỏ lòng biết ơn vì Heraty và những người đi cùng đã được giải cứu thành công, và cho biết họ “vỡ òa nhẹ nhõm” khi bà không còn bị giam cầm.
Gia đình cho biết ưu tiên trước mắt hiện nay là “sức khỏe, sự an toàn và sự riêng tư” của Heraty trong quá trình hồi phục sau biến cố.
“Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những ai, tại Haiti cũng như quốc tế, đã không ngừng nỗ lực trong những tuần lễ khủng khiếp này để giúp họ được trở về bình an,” họ chia sẻ.
Họ nói thêm, “Những bày tỏ quan tâm, tình yêu, lời cầu nguyện và sự liên đới từ bạn bè, láng giềng, cộng đồng, đồng nghiệp, và cả những người chẳng hề quen biết, đã trở thành nguồn an ủi và nâng đỡ lớn lao cho Gena cũng như gia đình chúng tôi.”
Gia đình cũng khẳng định, “Chúng tôi tiếp tục cưu mang Haiti trong lòng mình, và hy vọng có sự bình an, an toàn cho tất cả những ai đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực vũ trang và bất ổn đang diễn ra tại đó.”
Phó Thủ tướng Ireland, ông Simon Harris, cho biết đây là “kết quả mà tất cả chúng ta đều mong chờ,” nhưng cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là không được “quên những thách thức mà người dân Haiti đang đối diện.”
Ông nói chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ Heraty trong tiến trình hồi phục.
“Đây rõ ràng là một tình huống vô cùng khó khăn và căng thẳng đối với gia đình Heraty,” ông nói.
“Tôi xin bày tỏ sự trân trọng đối với sự kiên cường và quyết tâm của họ trong việc nâng đỡ Gena và những người bị giam cầm cùng bà trong những tuần thử thách vừa qua.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: christiantoday.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





