Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối.” — Thi-thiên 34:18

Nhiều Cơ Đốc nhân có thói quen cúi đầu cảm tạ Chúa trước bữa ăn, dù đang ở nơi công cộng. Tôi đã nghe không ít người phục vụ nói rằng đó là lần đầu tiên họ thấy có người cầu nguyện trước khi ăn trong nhà hàng của mình.

Thế nhưng, có hàng triệu người chưa từng dừng lại để dâng một lời cảm tạ Chúa về thức ăn mà Ngài ban. Ít gia đình có thói quen dành giây phút tạ ơn khi bắt đầu bữa ăn, hay vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Ngay cả vào dịp Lễ Tạ Ơn, cũng chỉ một số ít người thực sự dừng lại để dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời.

Tạ ơn chính là sự nhìn nhận về một món nợ mà chúng ta không thể nào trả nổi. Khi bày tỏ lòng biết ơn, cho dù chúng ta không thể đáp lại theo cách nào khác, thì tấm lòng ấy vẫn mang ý nghĩa sâu xa. Khi sự tạ ơn được dâng lên bằng cả tấm lòng, chứ không chỉ là một lời “cảm ơn” cho phải phép, đó chính là sự thừa nhận rằng chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài.

Lạy Chúa Giê-xu, con biết rằng ngoài Ngài, con chẳng làm được điều gì có giá trị đời đời. Xin giúp con buông bỏ cái tôi, và để Ngài cầm lái đời sống con.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: billygraham.org/devotions

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com