“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” (Gia-cơ 1:22)
Có một người tập đánh gôn, và anh không phải là một tay chơi cừ khôi. Thỉnh thoảng mới đánh trúng bóng, nhưng cú đánh luôn loạng choạng, bóng bay đủ hướng, hiếm hoi lắm mới trúng mục tiêu. Những cú phát bóng thì yếu ớt, còn các cú đánh bằng gậy sắt thì chỉ lăn lẹt đẹt trên sân.
Giữa màn “biểu diễn” đáng thương ấy, anh nghe điện thoại và nói:
“Ừ, tôi đang ở sân tập đây. Thật ra tôi đánh rất ổn, bóng toàn bay đến cuối sân. Gậy sắt à? Ôi, thẳng tắp như mũi tên, lại còn rất xa nữa.”
Những người chứng kiến chỉ thấy ngại thay cho anh và ánh mắt họ như muốn nói, “Đừng tự lừa mình chứ!”
Sứ-đồ Gia-cơ cũng đang cảnh báo chúng ta đừng tự lừa dối mình trong những vấn đề liên quan đến Kinh Thánh, đến đức tin, đến việc tin và sống. Trước đó ông đã cảnh báo về sự bị lừa dối nói chung (Gia-cơ 1:16). Nhưng ở đây, ông nhấn mạnh đến mối nguy của sự tự dối mình.
Để minh họa, Gia-cơ dùng một hình ảnh thú vị: một người soi gương rồi quên ngay gương mặt mình (Gia-cơ 1:23-24). Tấm gương giúp ta thấy rõ tình trạng — nếu mang nhầm giày hoặc mặt lem luốc, soi gương không phải để tự luyến, mà để nhận ra vấn đề và sửa lại. Nhưng nếu nhìn thấy rồi mà chẳng làm gì, thì đó chính là tự lừa dối bản thân.
Kinh Thánh chính là tấm gương soi cho đời sống chúng ta. Lời Chúa không được viết ra để vỗ về hay khen ngợi ta, mà để thử thách, bày tỏ tình trạng thật của tấm lòng con người. Nhờ Lời Chúa, ta mới biết những điều mình chưa hề nhận ra. Nhưng nếu đã biết mà không thay đổi, thì ta vẫn bị trói trong tình trạng cũ.
Nếu muốn Lời Chúa thật sự có hiệu quả, chúng ta không chỉ nghe, hiểu và đồng ý, mà còn phải làm theo.
Vậy hôm nay, ngày mai, và mỗi ngày, khi bạn soi mình trong tấm gương Lời Chúa, hãy chú ý xem điều gì được phản chiếu. Đừng quay mặt bước đi và tự lừa mình nữa, nhưng hãy hành động theo những gì bạn thấy, để Kinh Thánh trở thành lời biến đổi đời sống bạn — và qua bạn, chạm đến những người Chúa đặt để quanh bạn.
“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.”
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
