Dưỡng Linh

Tôi Có Cần Làm Ít Hơn Không?

Bởi Rick Warren··3 phút đọc
Tôi Có Cần Làm Ít Hơn Không?

"Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy." (Thi thiên 127:2 – BTT)

Kinh Thánh chép trong Mác 12:30 rằng: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." (BTT) Nói cách khác, phải yêu Chúa với tất cả lời nói, cảm xúc, suy nghĩ và hành động của bạn. Chúa đã nắn đúc nên bạn để chủ yếu trở thành người nói, người cảm nhận, người suy nghĩ hay người hành động.

"Người hành động" là người yêu Chúa với cả sức lực của mình. Họ là những người hoạt động năng nổ trong cuộc sống – người hoàn thành công việc, người đạt được mục tiêu, người làm việc, và người đôn đốc công việc và khiến cho chúng xảy ra cách thiết thực trong cuộc sống.

Mục đích của "người hành động" trong thế giới là gì?

Thế giới cần sự đóng góp. Chúng ta không chỉ cần sự giao tiếp, lòng yêu thương, và sự quan tâm mà thôi. Chúng ta còn cần phải bắt tay vào việc và làm nữa! Chúng ta cần những con người hành động. Chúng ta cần những con người có sáng kiến, năng lực, hành động và muốn đạt được kết quả.

Nhưng mọi người đều có những khuyết điểm riêng, và đối với "người hành động" thì khuyết điểm của họ là làm việc quá mức. Họ luôn luôn làm việc. Họ không bao giờ dừng lại để suy nghĩ, và dĩ nhiên là không dừng lại để cảm nhận. Họ lúc nào cũng bận rộn!

Chúa nói về điều này trong Thi thiên 127:2: "Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy." (BTT)

Một số người trong chúng ta cần làm ít hơn. Không làm ít hơn cho Chúa, nhưng làm ít hơn trong những lĩnh vực khác để chúng ta có nhiều thời gian hơn để làm những việc quan trọng nhất.

Kinh Thánh cho biết rằng khi bạn trở thành Cơ-đốc nhân, Chúa biến đổi bạn trở thành con người mới ở bên trong: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (II Cô-rinh-tô 5:17 – BTT)

Khi bạn trở thành Cơ-đốc nhân, thì quá khứ của bạn được tha thứ, bạn có lý do để sống, và bạn có nhà ở trên Thiên đàng. Để tôi nói cho bạn biết điều sẽ không thay đổi khi bạn đến với Đấng Christ: Nhân cách của bạn không thay đổi. Chúa không khiến bạn chậm lại khi đến với Ngài. Ngài chỉ thay đổi hướng đi của bạn. Thật sự, Ngài muốn thêm sức cho bạn. Hãy nhớ, nhân cách của bạn là do Ngài ban cho.

Chúa không muốn biến bạn trở thành bản sao của bất kỳ người nào khác trong cách bạn thờ phượng, phục vụ và yêu Ngài. Ngài muốn bạn phục vụ Ngài với nhân cách của bạn. Không chỉ thế, Ngài còn củng cố nhân cách của bạn, không làm giảm nó đi. Ngài sẽ khiến bạn trở nên giống bạn hơn bao giờ hết.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan